VĐV Khuất Việt Hùng: "Chạy trên cung đường hạnh phúc là trải nghiệm đặc biệt"

thứ ba 2-5-2017 17:34:55 +07:00 0 bình luận
Vị PCT UBATGTQG vừa là khách mời của giải vừa là VĐV tham gia chạy cự ly 21km trên "cung đường hạnh phúc", con đường lịch sử của ngành giao thông.

Trong số hơn 450 VĐV tham gia 3 cự ly tại giải bán marathon Hà Giang mở rộng lần thứ Nhất, VĐV Khuất Việt Hùng (số Bib 198) là người khá đặc biệt. Vị Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngồi trên hàng ghế đại biểu tham dự lễ khai mạc với trang phục...không giống ai: quần, áo đồng phục chạy bộ màu vàng nổi bật và đeo một chiếc vest đựng nước, “đồ chơi” của một runner thứ thiệt khi chạy đường dài.

Giải chạy Hà Giang: VĐV về đích muộn vì...Mã Pí Lèng đẹp "nghẹt thở" 

 


Ông Khuất Việt Hùng (thứ 4 từ trái sang) cùng các thành viên CLB Trio69. Trước giải, ông cũng tích cực trao đổi, góp ý với BTC với kinh nghiệm của một runner tham gia một số giải chạy phong trào

 

Ông Khuất Việt Hùng vừa là khách mời của BTC giải vừa là VĐV đăng ký tham gia chạy cự ly 21km. Đối với hầu hết VĐV, giải chạy Hà Giang có thể như bao giải chạy khác nhưng đối với một người làm trong ngành giao thông, đây là một trải nghiệm khó quên.

 


Ông Khuất Việt Hùng đại diện CLB Trio69 nhận cờ lưu niệm của BTC giải chạy Hà Giang

Trong vòng 1 năm trở lại đây, ông Khuất Việt Hùng đã là gương mặt quen thuộc trong giới chạy bộ phong trào. VĐV 7X này đã hoàn thành vài giải chạy half marathon khu vực phía Bắc như Song Hong half marathon, LDR Half Marathon, thậm chí đạp xe Gran Fondo 100 dặm dù mới chơi “món” đạp xe được một thời gian ngắn.

 


Sửa soạn đồ, nai nịt gọn gàng, công việc quen thuộc của runner trước khi xuất phát

 

Lần này, Webthethao.vn bắt gặp thành viên tích cực của CLB Trio69 (Trio69 và Hội những người thích chạy đường dài LDR là 2 CLB chạy ở Hà Nội được BTC giải Hà Giang half marathon gửi công văn mời - PV) khi cả hai cùng đi qua một nửa “con đường hạnh phúc”.

ảnh quoteBà Triệu Thị Tình, PGĐ Sở TDTT&DL Hà Giang: "Anh Khuất Việt Hùng để lại một hình ảnh đẹp cho giải đúng nghĩa với tên gọi chạy trên cung đường hạnh phúc vì cả gia đình đi cùng chạy cổ vũ 10km đầu tiên. Hiện nay, phong trào đi bộ, chạy bộ trong quần chúng nhân dân và cán bộ vẫn duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, sau giải này sức lan tỏa sẽ tốt hơn"anh quote

“Tôi đến Hà Giang được 4 lần. Các lần trước tôi đều đi ô tô nhưng mới chỉ đi đến Hà Giang công tác rồi quay về chứ chưa bao giờ đến đoạn đường này. Tôi cảm thấy rất xúc động khi biết con đường này là con đường mà 52 năm trước đây nhiều thế hệ TNXP và bậc tiền bối của ngành GTVT đã hi sinh xương máu và tính mạng để mở con đường này lên đến cực Bắc của Tổ quốc”,  ông chia sẻ với Webthethao.

 

Ông Khuất Việt Hùng cùng các đại biểu và VĐV làm lễ chào cờ
Ông Khuất Việt Hùng cùng các đại biểu và VĐV làm lễ chào cờ

 

“Bản thân tôi là một người Việt Nam đồng thời công tác trong ngành nên tôi càng cảm thấy tự hào khi chính mình bước chân lên con đường, in dấu chân trên những dấu chân của những con người mở đường năm xưa, của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Runner Khuất Việt Hùng chuẩn bị chạy trên con đường lịch sử của ngành giao thông
Runner Khuất Việt Hùng chuẩn bị chạy trên con đường lịch sử của ngành giao thông

     

Đường Hạnh Phúc được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hơn 1300 thanh niên xung phong cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô v.v. của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên Thái (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), Hải Hưng, Nam Định. Sau 6 năm xây dựng với 2.946.321 lượt ngày công đục khoét trên 2.899.638m3 đá mà hầu hết trong đó là lao động thủ công không có sự hỗ trợ của máy móc, con đường được hoàn thành hoàn thành vào 15 tháng 6 năm 1965.

 

VĐV Khuất Việt Hùng được gia đình đi theo cổ vũ
VĐV Khuất Việt Hùng nhận được sự cổ vũ từ hậu phương trên "con đường hạnh phúc" 

 

Để chuẩn bị cho giải chạy này, ông Hùng tập luyện nghiêm túc khi tập chạy ở Ba Vì 2 lần, ở Tam Đảo 1 lần. Với sự cổ vũ từ gia đình, ông Hùng đã cùng với gần 200 VĐV khác hoàn thành hành trình 21km trên cung đường hạnh phúc.

Runner Khuất Việt Hùng rút đích
Runner Khuất Việt Hùng rút đích tại Mèo Vạc

Chắc hẳn, VĐV "quan chức" này càng hạnh phúc hơn khi chặng đường đua đã được đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra giải chạy.

Từ trái sang: Ông Cù Duy Man, PGĐ Sở GTVT Hà Giang, ông Khuất Việt Hùng, bà Lệ Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và bà Triệu Thị Tình, PGĐ Sở TDTT&DL Hà Giang
Từ trái sang: Ông Cù Duy Man, PGĐ Sở GTVT Hà Giang, ông Khuất Việt Hùng, bà Lệ Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, PV Webthethao.vn và bà Triệu Thị Tình, PGĐ Sở TDTT&DL Hà Giang
 Video phỏng vấn VĐV Khuất Việt Hùng trên đường chạy "cung đường hạnh phúc" Mã Pí Lèng:
>

.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội