UTMB 2018: "Mẹ siêu nhân" vừa chạy vừa cho con bú hoàn thành 171km

thứ ba 11-9-2018 5:45:52 +07:00 0 bình luận
Ở giải chạy UTMB 2018, "bà mẹ bỉm sữa" Sophie Power vừa cho con bú vừa chạy mà vẫn hoàn thành khiến cánh mày râu phải nghiêng mình nể phục.

Trong số hơn 2000 VĐV tham gia UTMB 2018, "bà mẹ bỉm sữa" Sophie Power (Anh) vừa cho con bú vừa chạy mà vẫn hoàn thành khiến cánh mày râu phải nể phục.

Video độc lạ: Bà mẹ "bỉm sữa" vừa cho con bú, vừa chạy 171km trong 43 giờ đồng hồ

Đối với đa số runner trên thế giới, hoàn thành 171km Utra Trail Mont Blanc không khác gì một kỳ tích bởi quãng đường dài và độ cao của cung đường chạy. 

Sophie Power đã làm một việc phi thường hơn thế khi hoàn thành một trong những giải chạy khắc nghiệt nhất thế giới sau 43 giờ đồng hồ. 

Trong khi các VĐV khác chỉ nạp nước, thức ăn và nghỉ ngơi, Sophie Power còn phải tranh thủ cho đứa con mới 3 tháng tuổi bú sữa tại trạm nghỉ

"Bà mẹ bỉm sữa" 36 tuổi này không phải là trường hợp đầu tiên trên thế giới vừa chạy giải vừa thực hiện thiên chức làm mẹ nhưng chạy ultra trail 171km với trách nhiệm phải cho đứa con mới 3 tháng tuổi bú sữa liên tục thì có lẽ chưa có phụ nữ nào trên thế giới làm được.

Sophie Power tập gym trong thời gian mang bầu để đủ thể lực chuẩn bị cho UTMB 2018

"Tôi cho Cormac bú ở vạch xuất phát. Sau đó, chồng tôi mang máy vắt sữa tới các trạm hỗ trợ kế tiếp để tôi vắt sữa ra cho con", Sophie Power chia sẻ sau khi kết thúc cuộc chinh phục UTMB ròng rã gần 2 ngày trời.

Sophie bế bé Cormac 3 tháng tuổi trên tay và dắt theo Donnacha tiến về vạch đích

"Cormac mới 3 tháng tuổi. Đây là giải UTMB đầu đời của mình. Tôi đã từng có suất tham dự hồi năm 2014 khi mang bầu Donnacha, anh trai của Cormac nhưng họ từ chối cho tôi trì hoãn 1 năm. BTC cho phép được bảo lưu với lý do chấn thương nhưng lại không chấp nhận với lý do VĐV mang bầu", Sophie cho biết.

"Tôi rất muốn gửi thông điệp tới BTC các giải chạy quốc tế thay đổi qui định để phụ nữ được đối xử bình đẳng hơn. Cormac thường được cho bú cứ mỗi 3 giờ một lần. Tôi đã phải mất 16 tiếng đồng hồ để đến Courmayeur, trạm đầu tiên tôi được gặp con".

Tracklog của Sophie Power trên Strava

"Tôi đón nhận thử thách UTMB theo một cách hoàn toàn mới, chậm rãi và tận hưởng một cuộc đua đặc biệt như thế này. Các VĐV ở trên núi thường ít khi tranh thủ ngắm cảnh. Tôi sống ở trung tâm thành phố London nên tôi muốn ngắm nhìn tất cả", Sophie Power nói.

Sophie Power về đích

"Tôi không thể để nhịp tim lên cao được và cũng không thể chạy đổ dốc thoải mái được để bảo vệ vùng xương chậu cảu tôi. Ở các giải chạy khác, tôi sẽ đến và rời trạm tiếp tế nhanh nhất có thể còn ở đây tôi phải tập trung nạp thực phẩm cho cả tôi lẫn Cormac và nghỉ ngơi".

"Bà mẹ siêu nhân" vừa chạy ultra trail vừa cho con bú sữa

Sophie Power là một trong 9 người phụ nữ của Anh từng hoàn thành giải chạy Spartathlon, một trong những giải chạy khắc nghiệt nhất thế giới với quãng đường 153 dặm (246km) nhưng chỉ có 36 giờ đồng hồ để hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội