"Chiến tranh lạnh" ở F1 McLaren: Norris lâm nguy do sai lầm, Piastri tung "cú sốc" tại Qatar
Grand Prix Qatar đang chứng kiến một cuộc chiến nội bộ đầy gay cấn giữa hai tay lái trẻ của McLaren. Trái ngược với nụ cười rạng rỡ của người đồng đội, Lando Norris (26 tuổi) đã phải rất vất vả để che giấu sự thất vọng sau vòng phân hạng Sprint Race.
Norris, người đang dẫn trước Piastri và Max Verstappen 24 điểm trong cuộc đua danh hiệu, có thể chạm tay vào chức vô địch đầu tiên, nếu anh kiếm được nhiều hơn 2 đối thủ này 2 điểm vào cuối tuần. Nhưng mọi thứ đang diễn ra không hề suôn sẻ.
Chỉ giành được vị trí thứ 3 vòng phân hạng, Norris đã đưa ra một nhận định lạnh lùng, gần như buông xuôi cho cuộc đua Sprint tối nay: "Không thể vượt qua ở đây, vì vậy tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ về đích ở vị trí thứ 3," Norris nói, gương mặt khác hẳn thường ngày. "Nếu tôi có thể vượt qua George (Russell) ngay từ vạch xuất phát, đó có lẽ là điều tốt nhất tôi có thể hy vọng."
Tay đua người Anh thừa nhận nguyên nhân khiến anh mất cơ hội giành pole chính là sai lầm cá nhân, chứ không phải do va chạm với Alex Albon như anh biện minh ban đầu: "Tôi nghĩ tốc độ vẫn ở đó, tôi chỉ mắc lỗi ở khúc cua cuối cùng trong vòng đua đầu tiên và không kịp phản ứng cho chặng đua thứ hai."
Tuy nhiên, khi được hỏi về tham vọng giành chiến thắng, Norris vẫn giữ vững tinh thần chiến binh: "Tôi sẽ thật ngu ngốc nếu không cố gắng giành chiến thắng. Tôi ở đây để chiến thắng, vì vậy chúng ta sẽ xem xét những gì có thể đạt được trong đêm nay."
Trong khi Norris đang vất vả với áp lực danh hiệu và lỗi lầm của bản thân, Oscar Piastri (24 tuổi) cuối cùng đã tìm lại được nụ cười. Tay đua F1 người Úc đã chấm dứt chuỗi 7 chặng đua đáng thất vọng không giành được chiến thắng nào kể từ Grand Prix Hà Lan vào cuối tháng 8 bằng cách giành pole Sprint Race tại Qatar.
Trong khoảng thời gian đen tối đó, Piastri đã chứng kiến lợi thế dẫn trước hơn 30 điểm của mình bị rút ngắn thành kém 24 điểm so với Norris. "Hôm nay là một ngày tốt lành, thật tuyệt vời để thay đổi," Piastri hồ hởi nói. "Hôm nay là một ngày mà mọi thứ đã ăn khớp ngay từ đầu... Tôi khá hài lòng với điều đó."
Việc giành pole Sprint không chỉ mang lại lợi thế vị trí xuất phát, mà còn là cú hích tâm lý cực lớn. Piastri tuyên bố anh sẽ cố gắng hết sức để giành trọn 8 điểm cho người chiến thắng, một đòn nặng giáng vào cơ hội vô địch sớm của Norris. Cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" tại McLaren đang nóng hơn bao giờ hết!
