F1 căng thẳng tột độ: Norris đáp trả Max Verstappen, khẳng định đối thủ chỉ biết "nói suông"
Lando Norris, tay đua đang dẫn đầu Giải vô địch F1 với 25 điểm nhiều hơn đối thủ Max Verstappen (Red Bull), khi mùa giải chỉ còn 2 chặng, đã quyết định không giữ im lặng trước những lời lẽ thách thức từ đối thủ. Sau khi Verstappen nói rằng anh sẽ dễ dàng vô địch, nếu được lái chiếc McLaren - đội đã giành chức vô địch đồng đội lần thứ 2 liên tiếp - Norris lập tức công kích lại.
"Thành thật mà nói, Max rất được hoan nghênh nói bất cứ điều gì anh ấy muốn. Anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy đã giành được bốn chức vô địch thế giới," Norris nói, nhưng sau đó chuyển sang tông chỉ trích. "Max thường nắm rõ rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều thứ anh ấy không nắm rõ lắm. Đó cũng là cách Red Bull hành động, kiểu hung hăng và, vâng, thường chỉ nói suông."
Màn đấu khẩu diễn ra sau chặng nước rút (Sprint Race) Qatar hôm thứ Bảy, nơi Norris về thứ 3, còn Verstappen chỉ về thứ 4, trong khi đồng đội của Norris là Oscar Piastri giành chiến thắng.
Trong chặng Sprint Race 19 vòng dưới ánh đèn pha tại trường đua Lusail, Verstappen xuất phát ở vị trí thứ 6. Norris cho biết anh hoàn toàn không coi Verstappen là mối đe dọa trực tiếp trong cuộc đua: "Tất nhiên là tôi có thấy anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ là một mối đe dọa quá lớn. Tôi chỉ tập trung vào George (Russell) của Mercedes và xem làm thế nào để giữ lốp xe ở vị trí tốt cho những chặng đua sau."
Tay đua người Anh khẳng định anh sẽ tiếp tục giữ bình tĩnh, bỏ qua những lời bàn tán bên ngoài và tập trung vào từng chặng đua một. Cuộc đối đầu tại Qatar Grand Prix vào Chủ nhật này sẽ vô cùng cam go. Nếu Norris về đích trước Piastri và Verstappen, anh sẽ chính thức giành được danh hiệu F1 đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu không, trận chiến lịch sử này sẽ kéo dài đến chặng cuối cùng tại Abu Dhabi vào tuần tới.
