Ông chủ McLaren thừa nhận sai lầm chiến thuật nghiêm trọng, dâng chiến thắng F1 Qatar cho Max Verstappen
Sự tiếc nuối bao trùm garage của đội F1 McLaren, sau chặng đua căng thẳng tại Lusail, Qatar. Trưởng nhóm Andrea Stella đã không né tránh trách nhiệm, công khai thừa nhận sai lầm chiến thuật là nguyên nhân chính khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng và một vị trí trên bục vinh quang. "Đó là một quyết định không vào pit, và công bằng mà nói, chúng tôi đã không lường trước được rằng tất cả các đối thủ khác cũng sẽ làm điều đó," ông Stella giải thích.
Khi Xe an toàn (Safety Car) xuất hiện, gần như toàn bộ các đội đua đều chớp lấy cơ hội vào pit để thay lốp. Tuy nhiên, McLaren lại quyết định mạo hiểm ở lại đường đua. "Rõ ràng, một khi tất cả mọi người đều vào pit thì đó là điều đúng đắn cần làm. Và thực tế, đó không phải là quyết định đúng đắn," ông Stella thừa nhận.
Hậu quả của sai lầm này là vô cùng lớn. Max Verstappen của Red Bull đã tận dụng triệt để cơ hội, giành chiến thắng thứ 70 trong sự nghiệp, và rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu bảng xếp hạng là Lando Norris xuống chỉ còn 12 điểm.
Đáng tiếc hơn, Oscar Piastri - người đã thi đấu xuất sắc và có vẻ chắc chắn giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải - đã mất đi cơ hội vàng để rút ngắn khoảng cách với đồng đội Norris xuống chỉ còn 7 điểm trước thềm Abu Dhabi Grand Prix cuối mùa.
Sự nuối tiếc của Piastri và Norris là điều dễ hiểu. Lando Norris chia sẻ: "Thật khó khăn. Chúng tôi chỉ cần có niềm tin vào đội để đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một canh bạc... Giờ đây, đó là một quyết định sai lầm, và chúng tôi không nên làm vậy – Oscar đã mất chiến thắng, và tôi đã mất vị trí thứ 2, vì vậy hôm nay chúng tôi đã không làm tốt."
Trong khi đó, Piastri cho biết anh "cảm thấy không nói nên lời" và chỉ biết tự nhủ đã cố gắng hết sức: "Tôi đã lái xe hết sức mình, nhanh nhất có thể. Không còn gì để mất... Nhưng hiện tại hơi khó chấp nhận." Dù thất bại, cả đội đã xác định phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, phân tích kỹ lưỡng quá trình ra quyết định trước khi bước vào chặng đua cuối cùng ở Abu Dhabi cuối tuần này, nơi chức Vô địch F1 sẽ chính thức được định đoạt.
