Phía sau tay đua xe đạp số 1 thế giới Tadej Pogacar: Tiết lộ về sự đoàn kết tại UAE Team Emirates
Được đứng cạnh Tadej Pogacar trong những khoảnh khắc quan trọng nhất mùa giải vẫn là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong năm của Domen Novak. Trong một cuộc phỏng vấn, tay đua của đội UAE Team Emirates - XRG đã mô tả tác động cảm xúc khi chứng kiến Pogacar nhận chiếc áo cầu vồng tại Giải vô địch thế giới, nhấn mạnh khoảnh khắc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc như thế nào trong lòng toàn đội Slovenia.
“Đó là một cảm giác đặc biệt, đặc biệt là năm nay. Khi chúng tôi đứng dưới bục vinh quang và họ trao chiếc áo cầu vồng cho Tadej, tôi đã nổi da gà và rưng rưng nước mắt. Ngay cả bây giờ, khi nói về điều đó, tôi vẫn nổi da gà.”
Novak đã nhìn nhận khoảnh khắc đó trong bối cảnh một hành trình cá nhân dài hơn, từ một khán giả thời thơ ấu trở thành người tham gia trên sân khấu lớn nhất của môn đua xe đạp. “Khi còn nhỏ, chúng tôi thường xem Giải vô địch thế giới, và giờ đây tôi có thể tự mình tham gia. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi – và tôi đã trải nghiệm điều đó 2 lần rồi.”
Novak cũng đề cập đến việc chương trình thi đấu quốc tế của anh gắn bó chặt chẽ với sự hiện diện của Pogacar, đặc biệt là khi thảo luận về các Giải vô địch thế giới và Giải vô địch châu Âu trong tương lai. “Nếu Tadej đi, tôi cũng sẽ đi.” Tadej khẳng định rằng việc anh sẵn sàng đại diện cho đội tuyển quốc gia không chỉ phụ thuộc vào sự tham gia của Pogacar. “Ngay cả khi Tadej không đi, tôi vẫn sẽ tham gia đội tuyển quốc gia nếu tôi có thể giúp đỡ và tôi khỏe mạnh.”
Một lần nữa suy ngẫm về ý nghĩa biểu tượng của chiếc áo cầu vồng mà Pogacar mặc, Novak nhớ lại khoảnh khắc xúc động đó. “Đó là một cảm giác đặc biệt – đặc biệt là năm nay, khi Tadej nhận được chiếc áo cầu vồng. Tôi nổi da gà và rưng rưng nước mắt.” Novak cũng nhắc đến Pogacar khi thảo luận về huấn luyện và phát triển, chỉ ra những tiến bộ đạt được kể từ khi làm việc với huấn luyện viên Javier Sola. “Nếu nhìn vào sự tiến bộ của Tadej trong 2 năm qua kể từ khi làm việc với cậu ấy, rõ ràng là cậu ấy đã có một bước tiến lớn trong mọi lĩnh vực.”
Bình luận này đặt Pogacar như một điểm tham chiếu trong môi trường đội, mà không tách rời thành công cá nhân khỏi cấu trúc rộng lớn hơn xung quanh anh ấy. Trong đội UAE Team Emirates, Novak mô tả vai trò của Pogacar là trung tâm đối với bầu không khí và kết quả của đội, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của việc có tay đua hàng đầu của môn thể thao này ở vị trí nòng cốt. “Tất nhiên, thành công rất quan trọng, và Tadej đóng góp rất nhiều vào bầu không khí tích cực. Cậu ấy là người giỏi nhất thế giới.”
Theo Novak, sự hiện diện đó tạo nên những khoảnh khắc vượt xa kết quả cuộc đua. “Đôi khi những điều xảy ra trong các cuộc đua mà mọi người thậm chí không thể tin được.” Ảnh hưởng đó, anh giải thích, mở rộng ra ngoài những chiến thắng nổi bật, với sự công nhận trải rộng trên nhiều vai trò khác nhau trong đội. “Ví dụ, sau cuộc đua Liege–Bastogne–Liege năm 2023, cả đội gần như vui mừng cho tôi hơn là cho Tadej, người thực sự đã giành chiến thắng. Họ nhìn nhận toàn cảnh, chứ không chỉ người chiến thắng.”
Đối với Novak, những khoảnh khắc như khi sát cánh cùng Pogacar phản ánh những tiêu chuẩn và sự rõ ràng định hình cả đội đua Slovenia và đội UAE Team Emirates - XRG. Vai trò được hiểu rõ, đóng góp được trân trọng và thành công được chia sẻ — dù trên bục vinh quang hay ngoài ánh đèn sân khấu.
