Sốc với những di chứng mà các cua-rơ nhà nghề gánh chịu

thứ bảy 12-10-2019 4:01:36 +07:00 0 bình luận
Mới đây trên mạng xã hội, Janez Brajkovic - một tay đua xe đạp chuyên nghiệp người Slovenia - đã đăng tải những hình ảnh đáng sợ trên bắp chân, cái giá phải trả cho tập luyện và thi đấu đường trường của cua-rơ từng lọt vào Top 10 Tour de France. Thế nhưng, tất cả không dừng lại ở đó.

Janez Brajkovic - tay đua người Slovenia vừa trở lại thi đấu đã gây sốc cho nhiều người với hình ảnh chụp các múi cơ trên chân anh sau một cuộc đua. Hình ảnh đăng trên Instagram cho thấy chân của Brajkovic căng cứng như thế nào, thậm chí có thể thấy rõ từng tĩnh mạch phồng lên thật đáng sợ.

Đó là một phần cái giá mà những cua-rơ chuyên nghiệp như Janez Brajkovic phải trả cho đam mê và mưu sinh.

Năm nay 35 tuổi, Janez Brajkovic từng bị cấm thi đấu từ tháng 7/2018 sau khi có kết quả dương tính với chất kích thích chứa trong thực phẩm chức năng có tác dụng bổ dưỡng. Nhưng ngay khi vừa mãn án hồi đầu tháng này, anh liền lao vào tập luyện nhằm chuẩn bị ho CRO, tên mới của cuộc đua xe đạp The Tour of Croatia.

Bắp vế và bắp đùi trông thật kinh của Brajkovic

Từng vào tới Top 10 chung cuộc tại Tour de France, Brajkovic cho biết cuộc sống của một cua-rơ nhà nghề không chỉ có tập luyện và thi đấu, mà còn phải sống chung với chất kích thích. Tổng hợp tất cả lại đã dẫn tới những đôi chân bị tàn phá như của anh.

Hồi tháng 8 năm nay, Brajkovic từng thổ lộ về nỗi khổ này, khi những vất vả trong nghề dẫn anh tới chứng cuồng ăn rồi kế đến là chất kích thích. Đó là lý do tại sao trong cơ thể anh có chất bị cấm methylhexaneamine, vì đây là chất duy nhất mà cơ thể anh hiện có thể tiếp thu sau khi bị chứng rối loạn ăn uống.

Có thể thấy rõ tĩnh mạch

"Tôi phải tìm chất thay thế bữa ăn, nhưng nó lại là chất bị cấm. Nhưng đấy là thứ duy nhất mà tôi có thể trữ trong cơ thể," Brajkovic tâm sự. "Vì chuyện này mà chẳng ngày nào là tôi không khóc trước lúc bắt đầu đua. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và chán nản."

"Chứng cuồng ăn phát sinh từ thực phẩm và việc ăn uống không điều độ. Nó xảy ra quá nhanh, trước lúc tôi nhận ra. Và khi nhận ra thì tôi không còn đủ sức kiểm soát nữa. Nó đã vượt khỏi khả năng khống chế của tôi," anh than thở. "Đây là đề tài cấm kỵ, nên tôi không thể kể với ai cũng như cầu xin trợ giúp. Tôi phải học cách sống với nó, và mong là mình sẽ ổn.

Nhìn từ xa, các cua-rơ trông rất bình thường

Ở mọi nơi tôi góp mặt, từ Continental đến Pro Continental hoặc WorldTour, tôi đều gặp những đồng nghiệp có khó khăn giống mình. Có ít nhất 5-6 người bị rối loạn ăn uống. Rất nhiều người có dấu hiệu ăn uống không điều độ.

Trong số đó, có những người thậm chí là đội trưởng hoặc từng bước lên bục vinh quang ở Grand Tour (Tour de France, Vòng đua Tây Ban Nha và Vòng đua nước Ý), một số chỉ là vô danh tiểu tốt. Người ngoài không hiểu chuyện nên nhìn vào chỉ thấy họ là những anh chàng hạnh phúc."

Mèo Bigo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội