Nhật ký EURO 2021 ngày 19/6: Fan Scotland nguy kịch do rơi từ tầng 6 khách sạn

thứ bảy 19-6-2021 17:40:00 +07:00 0 bình luận
Webthethao.vn cập nhật tin tức bóng đá EURO 2021 mới nhất trong bản tin Nhật ký ngày hôm nay 19/6

Fan Scotland nguy kịch do rơi từ tầng 6 khách sạn

Theo thông tin từ báo chí địa phương, một cổ động viên Scotland bị phát hiện rơi từ tầng 6 một khách sạn tại thủ đô London, ngay sau trận Anh - Scotland tối qua. 

Người đàn ông được tìm thấy trên đường cạnh khách sạn Corus, gần công viên Hyde Park tối qua theo giờ địa phương.

Cảnh sát và các nhân viên y tế đã có mặt, phong tỏa hiện trường cũng như tiến hành sơ cứu cho người đàn ông - được xác định dính đa chấn thương sau cú ngã. 

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân sự việc.

Hiện trường nơi cổ động viên Scotland rơi từ khách sạn.

Anh xem xét miễn cách ly cho các VIP trận CK EURO 2021

Theo dự kiến, trận chung kết EURO 2021 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Wembley, Anh, hiện tại, chính phủ nước này đang tìm kiếm phương án tổ chức có thể hài lòng UEFA nhất có thể - nhưng vẫn cần đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

Theo quy định cách ly của Anh, các đội bóng – ngoại trừ Xứ Wales và Scotland, đều sẽ phải thực hiện cách ly 10 ngày. Riêng với các du khách, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính sau 5 ngày tới Anh, có thể hoàn toàn việc cách ly sớm hơn.

Anh cho biết có thể nới lỏng lệnh cách ly với các VIP trong trận chung kết tại Sân Wembley.

Tuy nhiên, mới đây, chính phủ Anh cho biết có thể nới lỏng lệnh cách ly với một số quan chức, chính trị gia, các nhà tài trợ và nhân viên đài truyền hình từ FIFA hoặc UEFA.

Dự kiến, sẽ có khoảng 2500 VIP được tới theo dõi trận chung kết ở Anh mà không phải trải qua thời gian cách ly.

Trước đó, có thông tin cho rằng, trận chung kết sẽ được chuyển từ sân Wembley sang sân vận động Ference Puskas – nơi duy nhất trong mùa EURO năm nay không hạn chế khán giả theo dõi trực tiếp. Nỗ lực ưu tiên cho các khách VIP của Anh được cho là phương án nhằm loại bỏ khả năng này.

Siêu mẫu Heidi Klum "tiếp lửa" ĐT Đức bằng hình ảnh cực kỳ nóng bỏng

Siêu mẫu Heidi Klum là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và có tình yêu đặc biệt với đội tuyển Đức. Vì vậy trước lượt trận cực kỳ quan trọng gặp Bồ Đào Nha, siêu mẫu này đã tiếp lửa cho đội bóng con cưng bằng hình ảnh cực kỳ bốc lửa trên Instagram.

“Chúc may mắn nhé, đội tuyển Đức" là dòng mô tả được đăng tải, nhưng ít ai có thể chú ý đến phần này vì đã bị hút hoàn toàn vào hình ảnh bốc lửa của Heidi Klum.

Chỉ trong vòng 1 ngày, bài đăng của cô đã có hơn 220.000 lượt thích. Cũng thật khó tin rằng đây là thân hình của một siêu mẫu năm nay đã 48 tuổi.

Heidi Klum từng là người Đức đầu tiên góp mặt vào hàng ngũ những thiên thần của Victoria Secret. Sau khi gặt hái nhiều thành công trong ngành thời trang, Heidi lấn sân vào lĩnh vực truyền hình và trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Gần đây nhất, “fan cứng" của đội tuyển Đức nổi bật với vai trò giám khảo trong các cuộc thi America's Got Talent.

Busquets trở lại đội hình Tây Ban Nha tại EURO 2020

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, đội trưởng Sergio Busquest sẽ trở lại tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Thông tin này đã được chính thức xác nhận bởi Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha (RFEF).

"Đội trưởng đội tuyển quốc gia, Sergio Busquets đã tập trung cùng đội tuyển vào ngày Thứ Sáu và sẽ cùng các đồng đội di chuyển đến Seville sau khi đã bình phục từ COVID-19. Cầu thủ xứ Catalan đã được xét nghiệm PCR và nhận kết quả âm tính..."

Rạng sáng mai 20/6, Busquets và các đồng đội sẽ có trận đấu thứ hai tại EURO 2021 khi tiếp đón đội tuyển Ba Lan. Sau trận đấu thất vọng với Thụy Điển, Tây Ban Nha đã có thể ra quân với đội hình mạnh nhất.

HLV Joachim Löw muốn Đức "bật chế độ chiến đấu"!

Vào đêm nay (ngày 19/6), đội tuyển Đức sẽ có lượt trận thứ hai ở bảng F tử thần, chạm trán nhà đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha. Nếu thua, ĐT Đức vẫn có cửa đi tiếp. Nhưng nhận thất bại vào đêm nay sẽ khiến những “cỗ xe tăng" bị dồn vào thế khó.

Quyết tâm không để kịch bản này xảy ra, HLV Joachim Löw đã có cuộc trò chuyện rất dài với các cầu thủ Đức trước buổi tập, lên dây cót tinh thần cho toàn đội.

“Ông ấy dùng lời nói để truyền năng lượng cho chúng tôi, muốn toàn đội phải bật chế độ chiến đấu", Joshua Kimmich chia sẻ với các phóng viên.

“Tôi nghĩ các cầu thủ đang chưa thực sự khai thông về mặt tâm lý. Họ còn thi đấu quá cầu toàn và không dám mạo hiểm", ông Löw nói.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để tạo đột biến và bứt phá trong trận gặp Pháp. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ thay đổi trong lượt trận tới đây”.

Hòa Thụy Điển chưa đủ ép Tây Ban Nha thay đổi trước Ba Lan

Trong trận hòa 0-0 trước Thụy Điển, ĐT Tây Ban Nha đã gây ra nỗi thất vọng khi thi đấu thiếu sắc bén và có phần bạc nhược. Thầy trò HLV Luis Enrique đã phá kỷ lục EURO với 917 đường chuyền, nắm quyền kiểm soát bóng đến 85% thời gian thi đấu. 

Thi đấu kém cỏi là vậy, thế nhưng đội tuyển Tây Ban Nha quyết sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì ở lượt trận vòng bảng thứ hai gặp ĐT Ba Lan, trận đấu diễn ra vào lúc 23h tối nay, ngày 19/6.

“Chúng tôi sẽ tuân thủ theo chiến thuật cũ vì tôi muốn duy trì hệ thống này xuyên suốt giải đấu", HLV Luis Enrique chia sẻ trong buổi họp báo.

Alvaro Morata đã hứng chịu búa rìu dư luận sau màn trình diễn bạc nhược, nổi bật là tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi.

Mặc dù vậy, ông Enrique cùng nhiều cầu thủ Tây Ban Nha vẫn đặt niềm tin vào Morata, giúp tiền đạo này vững hơn về tâm lý để bước vào màn so tài với Ba Lan.

Tây Ban Nha không có sự thay đổi nào, nhưng đối thủ của họ sẽ rất khác. Ba Lan là đội bóng tận dụng cơ hội rất tốt với mũi nhọn là Robert Lewandowski. Nếu mắc sai lầm, khả năng họ bị trừng phạt cao hơn khá nhiều so với Thụy Điển.

Kevin De Bruyne tiết lộ phải mất 6 tháng để bình phục hoàn toàn sau chấn thương

Tuy De Bruyne đã có thể trở lại sân cỏ, nhưng theo tiết lộ của tiền vệ 29 tuổi, chấn thương vẫn có ảnh hưởng khá nghiêm trọng ở vùng mặt của anh:

"Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì ở nửa mặt bên trái, cảm giác giống như là vừa đi nha sĩ vậy. Dây thần kinh ở mặt tôi vẫn chưa trở lại bình thường trong vòng 6 tháng tới. Đây không phải là một cảm giác dễ chịu gì, nhưng điều quan trọng nhất là tôi có thể chơi bóng trở lại."

Cơ hội ra sân của De Bruyne trong trận Bỉ vs Phần Lan vẫn đang dược bỏ ngỏ

De Bruyne đã có đóng góp to lớn cho cuộc lội ngược dòng của tuyển Bỉ. Thế nhưng, khi được hỏi về trận đấu tiếp theo, Kevin De Bruyne không chắc chắn rằng mình có thể thi đấu đủ 90 phút.

"Phong độ của tôi vẫn ổn. Đôi khi, tôi vẫn cảm thấy hơi lo sợ trong những pha không chiến, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Tôi hạnh phúc vì có thể đóng góp cho tuyển Bỉ, nhưng liệu tôi có sẵn sàng để thi đấu đủ 90 phút? Tôi không biết."

"Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Bây giờ, chúng ta sẽ phải chờ đợi xem phản ứng cơ thể của tôi có đủ điều kiện để thi đấu trọn vẹn hay không."

Harry Kane khó hiểu vì bị rút khỏi sân

Harry Kane bị thay ra sân vì màn trình diễn đáng thất vọng trước hàng phòng ngự Scotland. Tiền đạo người Anh chỉ có 19 lần chạm bóng, thực hiện 3 cú sút và không lần nào bóng đi trúng đích.

Như vậy, Kane chưa có cú sút trúng khung thành nào sau 2 trận đã thi đấu tại EURO 2021. Dẫu vậy, tiền đạo 28 tuổi vẫn cảm thấy khó hiểu về chuyện anh bị thay ra sân. Cầu thủ của Tottenham có những biểu hiện không hài lòng khi phải nhường chỗ cho Marcus Rashford.

Một tài khoản trên Twitter đưa ra so sánh để thấy được sự sa sút của đội trưởng ĐT Anh: Sau 2 trận tại World Cup 2018, Kane có 5 cú sút trúng khung thành và ghi 5 bàn; sau 2 trận tại EURO 2021, Kane không có cú sút trúng đích và 0 bàn thắng.

Sterling đòi penalty bất thành

Raheem Sterling va chạm với Robertson của Liverpool ở phút 79 trong cuộc đụng độ giữa Anh và Scotland tại EURO 2021. Các đoạn video phát lại cho thấy ngón chân của Sterling dường như bị đối phương giẫm vào, nhưng trọng tài Antonio Miguel Mateu Lahoz không thổi phạt đền, bất chấp sự phản đối từ các cầu thủ Anh.

Chuyên gia bình luận Mark Hasley của SunSport nhận xét: “Hậu vệ Liverpool đã có pha va chạm vào ngón chân của Sterling. Nếu trọng tài người Tây Ban Nha chỉ tay vào chấm phạt đền thì Scotland có thể không có gì phải phàn nàn”.

Người hùng Patrik Schick “đổ máu” để đổi lấy phạt đền cho CH Séc

Trong pha tranh chấp trên không, tiền đạo của Leverkusen bị Dejan Lovren thúc cùi chỏ vào mặt làm chảy máu mũi. Trọng tài phải cần tham khảo công nghệ VAR trước khi trao phạt đền cho Slovakia. Đích thân Schick thực hiện thành công trên chấm 11 mét, đánh lừa thủ môn Livakovic.

Schick bây giờ tự hào rằng, anh là cầu thủ đầu tiên ghi được 3 bàn tại EURO 2021. Với việc đóng góp cả 3 bàn cho CH Séc tại giải, Schick chỉ còn kém Milan Baros với 5 bàn cho đội tuyển tại EURO 2004.

 

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội