Thủ đô Budapest, Hungary: Điểm đến đặc biệt nhất của EURO 2021

thứ bảy 19-6-2021 16:10:00 +07:00 0 bình luận
Là quốc gia chủ nhà duy nhất sở hữu những khán đài chật kín khán giả giữa đại dịch COVID-19, Hungary cho thấy họ là một nơi thực sự đặc biệt tại VCK EURO lần này.

Vào tối thứ Năm theo giờ địa phương, thành phố Budapest (Hungary) nói lời tạm biệt với nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha, đội bóng lên máy bay để di chuyển sang Munich để chuẩn bị cho màn chạm trán đội tuyển Đức.

Trước đó không lâu, Budapest chào đón đội tuyển Pháp, nhà vô địch World Cup đến “check-in" tại khách sạn Marriott, chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Hungary tại vòng bảng EURO 2021.

Không có chút nghỉ ngơi nào vì nhịp đập bóng đá vẫn đang được duy trì ở thủ đô của Hungary, cũng là quốc gia có đội bóng không may rơi vào bảng “tử thần".

Một góc khán đài của sân vận động Puskas, nơi đã chào đón gần 60.000 CĐV tại trận đấu giữa Bồ Đào Nha và chủ nhà Hungary

Tại VCK EURO 2021, Hungary nằm ở bảng F cùng với ba nhà vô địch. Họ bị coi là “túi đựng bóng", là bao cát trước các đối thủ nặng ký bao gồm Đức (cựu vô địch World Cup 2014), Pháp (đương kim vô địch World Cup 2018) và đương kim vô địch EURO, đội tuyển Bồ Đào Nha.

Họ đã có trận mở màn không mấy tốt đẹp khi để thua 3-0 trước đội bóng được dẫn đầu bởi Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, thất bại này không làm cho các CĐV Hungary thất vọng hay thậm chí là buồn bã.

Sau khi Ronaldo cùng các đồng đội tiến về đường hầm, toàn bộ cầu thủ Hungary đã hướng về phía các CĐV nhiệt thành tại sân mang tên huyền thoại Puskas, kết tay vào nhau ở vòng 16m50 để hát vang bài hát cổ động đặc trưng của đất nước này.

Giai điệu ấy đã liên tục vang lên một cách rầm rộ từ mọi ngóc ngách của khán đài cho đến khi bị dập tắt bởi bàn thắng mở tỷ số vào phút 84 của Raphaël Guerreiro.

Đến lúc trận đấu kết thúc, bài hát ấy lại vang lên trong sự hân hoan của người hâm mộ. Họ nhún nhảy theo nhịp điệu, góp giọng vào một bản nhạc hào hùng với sự góp mặt của các cầu thủ ở trên sân.

Hungary như thể chưa hề thua trước Bồ Đào Nha và trông không giống một đội vừa phải nhận tới 3 bàn thua trong vòng 7 phút cuối trận.

Hình ảnh toàn bộ cầu thủ Hungary đứng trước người hâm mộ, cùng hát vang bài ca cổ động sau khi nhận thất bại 0-3 trước Bồ Đào Nha

Đó là hình ảnh minh chứng cho sự đoàn kết của một đội bóng không may bị rơi vào bảng tử thần và đang chiến đấu như không có gì để mất. 

Và đó sẽ là không khí mà đội tuyển Pháp sẽ được nhận khi chạm trán Hungary vào tối nay, trận đấu EURO 2021 cuối cùng diễn ra tại Budapest (ở trận đấu cuối vòng bảng, Hungary sẽ không còn được chơi trên sân nhà). 

Đội trưởng Hungary là Adam Szalai vẫn còn rất cảm xúc khi nói về việc được thi đấu EURO ngay trên sân nhà.

“Năm 2016, chúng tôi đã có lần đầu tiên trở lại VCK EURO sau 44 năm chờ đợi. Lần này chúng tôi được thi đấu ở vòng chung kết thứ hai liên tiếp đã là một kỳ tích rồi”, Adam Szalai chia sẻ.

“Việc chơi ở giải đấu lớn như thế này ngay tại Budapest con là một giấc mơ lớn hơn nữa, không chỉ của tôi mà là của toàn bộ các thành viên trong đội”

Budapest là thành phố duy nhất trong số 11 thành phố đăng cai VCK EURO được phép phủ kín 100% số ghế tại sân vận động. 

Hungary cũng là một trong chỉ 3 quốc gia miễn cách ly với toàn bộ CĐV từ nước ngoài. Nhưng với những chính sách này, họ thắt chặt sự kiểm soát ở mọi ngõ ngách trên toàn thành phố chứ không “dỡ bỏ mọi lệnh cấm vì tình yêu bóng đá".

Xem ngay: Khung cảnh bên trong sân vận động Puskas trước trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha

Các khán đài chật kín là hình ảnh chỉ xuất hiện tại Budapest ở EURO năm nay

Ví dụ có thể chỉ ra như để có thể ăn tại một nhà hàng, thực khách sẽ phải trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine. Trên đường phố, cảnh sát áp dụng giờ giới nghiêm và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên với tần suất cao.

Số lượng hàng, quán mở cửa cũng bị giới hạn và liên tục được kiểm tra về các quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, một số ngoại lệ vẫn xuất hiện ở trước trận đấu giữa Hungary và Bồ Đào Nha. Hàng nghìn CĐV đã đổ về quảng trường Heroes để ủng hộ tinh thần cho đội tuyển nhà. Sau đó, họ chia thành từng tốp tuần hành qua các con phố, hát vang những bài ca cổ động. 

Tất cả đều mang trong mình hai loại giấy tờ bắt buộc, đó là giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 có hiệu lực trong vòng dưới 48 tiếng. Đây cũng là giấy tờ buộc phải xuất trình để mua được vé vào sân theo dõi EURO.

Tại sân vận động Puskas, ban tổ chức chia giờ đến sân cho người hâm mộ. Mỗi khu vực ghế ngồi sẽ được thu xếp đến sân theo một giờ khác nhau để tránh trường hợp tụ tập quá đông bên ngoài các cổng kiểm soát.

UEFA thông báo rằng: “Công tác tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp và không có vấn đề lớn nào được báo cáo về phía liên đoàn".

CĐV Hungary tuần hành trên đường phố trước khi đến sân Puskas theo dõi trận gặp Bồ Đào Nha

Vào hôm nay trước lượt trận gặp đội tuyển Pháp, Liên đoàn bóng đá Hungary đã cảnh báo người hâm mộ về tiết trời nóng bức. Nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 33 độ C khi trận đấu bắt đầu.

Song song với sự nóng nực của thời tiết, sân Puskas sẽ còn có sức “nóng” rất lớn từ các khán đài, nơi hàng chục nghìn CĐV nhiệt huyết ủng hộ hết mình cho ĐT Hungary.

Cứ mỗi chứng kiến các tình huống đi bóng, phát động tấn công hoặc phòng thủ tốt của những cầu thủ Hungary, khán đài tại sân Puskas lại rầm rộ với tiếng hò reo và những tràng pháo tay cực kỳ lớn.

Tiếc rằng bầu không khí cuồng nhiệt này ở trận đầu đã lắng xuống sau khi bàn thắng của Szabolcs Schon bị từ chối ở phút thứ 80.

Marco Rossi, vị thuyền trưởng người Ý của ĐT Hungary đã đứng ra nhận trách nhiệm cho thất bại, hướng chỉ trích về bản thân thay vì để các cầu thủ chịu áp lực.

Hungary đã chơi rất hay cho đến khi nhận bàn thua đầu tiên vào phút thứ 84

Chúng tôi đã gục ngã vào thời điểm quan trọng nhất", vị thuyền trưởng của đội bóng tạo nên kỳ tích với 2 lần liên tiếp lọt vào VCK EURO.

Sai lầm đó thuộc về tôi. Quá nhiều thay đổi đã được tôi đưa ra và chúng không hiệu quả. Khi bị dẫn trước, chúng tôi cần phải làm gì đó. Tôi đã đưa ra quyết định và đã mắc sai lầm.

Tôi không có vấn đề gì về việc nhận trách nhiệm cho một thất bại. Giờ đây tôi và các học trò hướng đến lượt trận tiếp theo, đối đầu với ĐT Pháp. Chúng tôi biết đối thủ mạnh như thế nào và sẽ có sự chuẩn bị tốt về tinh thần để tiếp đón họ”.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội