Dashing Buffalo vs Lowkey Esports: Những người khốn khổ!

thứ bảy 31-8-2019 2:10:00 +07:00 0 bình luận
Mỗi đội tại vòng playoffs VCS Mùa Hè 2019 được quyền xảy chân một lần, và cả Dashing Buffalo và Lowkey Esports đều đã “quay vào ô mất lượt” ngay ở lượt trận đầu tiên. Ở thế chân tường, 2 đội hứa hẹn sẽ phải vượt lên chính mình để giữ lại cơ hội cuối cùng đến với CKTG.

Les Miserables - Những người khốn khổ

Dù không nằm cùng một phạm trù, nhưng rõ ràng tiêu đề của cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Victor Hugo là minh họa chính xác nhất cho cuộc đối đầu giữa Dashing Buffalo và Lowkey Esports ở bán kết nhánh thua. Trên con đường giành vé đến CKTG, thua một trận chưa phải là hết. Người hâm mộ LMHT đã nhiều lần được chứng kiến những đội tuyển ở thế chân tường, tiêu biểu là Cloud9 qua các mùa giải, vượt lên nghịch cảnh và tỏa sáng ở CKTG như thế nào.

Thế nhưng đó không phải là câu chuyện của cả DBL lẫn Lowkey. Dù cả hai vẫn còn một cơ hội cuối cùng, nhưng cách họ thua ở lượt trận đầu tiên mới là điều đáng lưu tâm. Hai thất bại toàn diện, tất cả những điểm yếu chí mạng đều được phơi bày. DBL và Lowkey giờ đây sẽ phải sát phạt nhau trong tâm thế của những người cùng khổ, những kẻ yếu thế buộc phải đưa thân mình ra để giành được miếng bánh cuối cùng, dù nó có là từ cửa hậu.

Trận bán kết nhánh thua sắp tới sẽ là trận đấu cuối cùng của mùa giải của 1 trong 2 đội

Ban Huấn Luyện

Nhìn chung, ở loạt trận đầu tiên của playoffs VCS Mùa Hè 2019, BHL của Dashing Buffalo đã đưa ra những lượt cấm chọn không hề tồi chút nào. Biết được điểm mạnh nhất của mình giờ đây ở đâu, họ đã chuyển trọng tâm của mình xuống đường dưới và đưa Naul đánh những vị tướng mang thiên hướng hỗ trợ. Xuhao cũng ít nhiều đem lại làn gió mới bằng những tình huống tạo lợi thế đầu trận của mình. Ở ván 4 quyết định, bộ sậu chuyên môn DBL cũng đã đưa ra một đội hình giao tranh mạnh với nhiều hiệu ứng nhưng những quyết định quá sai lầm của các tuyển thủ đã khiến họ thất bại chung cuộc

Trái lại, BHL Lowkey đã không có sự thích nghi và quyết đoán cần thiết trong khâu cấm chọn. Những lượt pick của LK phần lớn chỉ phục vụ cho tính chất đội hình được chuẩn bị trước mà không có sự linh hoạt trong việc thay đổi nó sao cho phù hợp với đội hình đối phương. Trước GAM, một BHL cầu toàn đã khiến LK hoàn toàn chịu trận với không một sử phản kháng nào.

LK rất đuối thế ở khả năng ban/pick

BHL: DBL > LK

Đường trên

Raizo sau khởi đầu cực kì ấn tượng đã không thể nào khỏa lấp đi cái bóng quá lớn mà Zeros để lại. Vốn là một người chơi xạ thủ, dù xử lí kĩ năng không hề tồi, nhưng Raizo không có đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm để đi đường trên. Anh thường xuyên để đối phương tạo thế lính bất lợi cho mình cũng như không có những tình huống phối hợp tốt với người đi rừng – điều mà trước đó DBL vốn rất nổi tiếng với Zeros.

Những tình huống dịch chuyển của Raizo cũng thường thiếu hiệu quả và hay tự đưa bản thân mình vào thế khó, nằm xuống đầu tiên trong giao tranh. Có thể thấy vì chuyển đổi vị trí thi đấu quá nhanh và không đủ thời gian thích nghi, timing của Raizo là rất tệ. Để thay đổi hoàn toàn tất cả điều này trong vòng 1 tuần là không thể. Nhưng để hạn chế nó, Raizo cần rút ra những kinh nghiệm quý báu ngay lúc này và bản thân những người đàn anh trong đội cần phải call tốt hơn nữa.

Pha phối hợp thảm họa giữa Raizo và Xuhao

May mắn cho Raizo khi đối đấu với anh ở bên kia chiến tuyến cũng là một người đi đường trên không hơn về đẳng cấp. Dù có một lối đánh an toàn hơn hẳn nhưng Hani không khác gì một gánh nặng cho Lowkey khi họ phải đánh đổi rất nhiều lợi thế chỉ để anh không phải đối mặt với Zeros trước GAM. Những tình huống sử dụng kĩ năng trong giao tranh của Hani cũng rất “chấm hỏi” khi anh thường xuyên đưa những chiêu cuối quan trọng vào khoảng không.

TOP: DBL = LK

Đi rừng

Được kì vọng là đối thủ xứng tầm với Levi, nhưng những gì DNK thể hiện trước GAM đã khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Không còn là một thần rừng với lối thi đấu áp đảo và khả năng sử dụng kĩ năng thuần thục, những quyết định của DNK trước GAM đã khiến LK tổn hại không ít. Dù vậy, GAM vẫn dành những sự tôn trọng nhất định dành cho DNK khi đã luôn cấm đi Elise và Rek’sai trong tay anh.

Đối đầu với Meliodas/Xuhao đầy bất ổn, DNK rõ ràng vẫn nắm thế thượng phong. Không còn một matchup quá áp lực với Levi, DNK giờ đây có thể tìm lại chính mình khi ở phía đối diện, cả Meliodas/Xuhao đều có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Việc phối hợp giao tranh nhỏ lẻ không tốt giữa đường đơn và rừng của DBL sẽ bị DNK khai thác triệt để khi đây cũng là điểm mạnh nhất của anh.

DNK được đánh giá cao hơn XuHao

JG: DBL < LK

Đường giữa

Được xem là 2 người chơi đường giữa có kĩ năng hàng đầu ở giai đoạn mùa xuân, cả Naul và Artifact đều có những bước lùi lớn ở mùa hè. Đối đầu với một Kiyaya rất trẻ và “tay to”, ngoài tình huống solo kill ở ván 1, Artifact đã tỏ ra lép vế hoàn toàn dù được đánh giá cao hơn rất nhiều. Không ít lần những tình huống đứng hớ hênh của Artifact đã bị Kiyaya trừng phạt bằng những pha băng trụ đầy chuẩn xác.

Naul trước ván 4 trước Flash đã có một vòng playoffs “comeback”. “King of solo” dù chưa trở lại là chính mình nhưng anh vẫn có những màn trình diễn rất tròn vai với vị tướng mang thiên hướng hỗ trợ Karma. Ở giai đoạn giữa game, Karma của Naul luôn có những tình huống cấu máu rất khó chịu đem lại lợi thế cho DBL tiền giao tranh. Nhưng đến ván 4, chỉ một pha thi đấu lỗi của anh đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những nỗ lực của DBL trước Flash.

Pha mở giao tranh thiếu hợp lí của Naul đã đặt dấu chấm hết cho DBL trước Flash ​​​​​​

Tựu chung, cả Naul và Artifact đều đang không đạt điểm rơi phong độ. DBL và Lowkey đều đang dồn hết tài nguyên của mình về khu vực đường dưới, nhưng Naul và Artifact đều cần trở lại là chính mình để giảm bớt gánh nặng cho vị trí xạ thủ.

MID: DBL = LK

Đường dưới

Nếu xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cả thi đấu Bo5, khó có bộ đôi đường dưới nào ở VCS có thể so được với Bigkoro – Palette hay Celebrity – Venus. Trước một bộ đôi đường dưới được đánh giá thấp hơn là Zin – Slay, cặp bot của LK đã thể hiện bộ mặt không thể nhạt nhòa hơn ngày mà họ được trao trọng trách gánh đội. Trái với những tuyên bố có phần ngông và hùng hồn trước đó, Celebrity – Venus mới là những người phải chơi ở thế bị động. Slay với con bài Volibear liên tục là nỗi ám ảnh với Celeb và ở ván 3 dù thi đấu với hỗ trợ dự bị Hieu3, Zin vẫn 2 lần băng trụ hạ gục AD đối phương.

Ở phía đối diện, Bigkoro – Palette là tia hi vọng hiếm hoi của bầy trâu đỏ. Mọi trọng trách ở vòng playoffs này được đặt lên đôi vai của “Còi”, khi Zeros đã ra đi còn Naul không còn là chính mình. Cho Rô một điểm tựa, Rô sẽ bắn cả thế giới. Đối đầu với bộ đôi đường dưới được đánh giá mạnh nhất VCS thời điểm hiện tại của Team Flash, “cặp sừng” của bầy trâu đã lên tiếng vô cùng dõng dạc dù cho họ không thể khỏa lấp hết những yếu kém mà các vị trí khác mang lại.

Triple Kill thần thánh của Bigkoro đã đem lại ván thắng duy nhất trước Flash cho DBL

BOT: DBL > LK

Tổng kết

Trái với loạt trận đầu tiên, bán kết nhánh thua giữa Dashing Buffalo và Lowkey Esports được dự đoán sẽ “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Với những điểm yếu hiện hữu, đội nào vượt lên được chính mình sẽ là đội nắm được tiên cơ trong cặp đấu này, tuy nhiên 1 tuần là quá ngắn để thay đổi được nhiều điều. Tâm lí cũng sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cặp đấu này, khi 1 trong 2 đội sẽ phải tạm dừng cuộc hành trình của mình sau tối thứ 7.

Dự đoán: DBL 3-2 LK

Đông Khê
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội