Anthony Joshua được cho là sẵn sàng giải nghệ sau bi kịch tai nạn tại Nigeria
Anthony Joshua được cho là đã sẵn sàng khép lại sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp, theo chia sẻ gây chấn động từ người chú Adedamola Joshua. Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi võ sĩ hạng nặng người Anh trải qua cú sốc tinh thần lớn nhất trong đời, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nigeria khiến hai cộng sự thân thiết của anh thiệt mạng.
Cuối năm ngoái, Joshua vừa có chiến thắng áp đảo trước Jake Paul, bỏ túi khoản thù lao khổng lồ và mở ra viễn cảnh bận rộn trong năm 2026. Trước đó, giới chuyên môn tin rằng “AJ” đã đạt được thỏa thuận cho trận đại chiến được mong chờ từ lâu với Tyson Fury, kèm theo kế hoạch trở lại sàn đấu vào tháng 2 hoặc tháng 3. Tuy nhiên, mọi dự định đã đảo lộn hoàn toàn sau vụ tai nạn xe hơi xảy ra tại Nigeria vào tuần trước.
Trong vụ việc này, Joshua chỉ bị chấn thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu trước khi trở về Anh, nhưng hai người bạn thân kiêm thành viên lâu năm trong ê-kíp của anh là Latif “Latz” Ayodele và Sina Ghami đã không qua khỏi. Gần đây, Joshua cũng xuất hiện tại lễ tang của họ được tổ chức tại Nhà thờ Hồi giáo Trung tâm London, một hình ảnh khiến cộng đồng boxing không khỏi nghẹn ngào.
Trước mức độ nghiêm trọng của bi kịch, nhiều người đặt câu hỏi liệu Anthony Joshua có còn động lực để tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao. Và theo lời người chú Adedamola, câu trả lời dường như đã có. “Điều quan trọng nhất ở đây là nó đã giải nghệ khỏi boxing. Đó là điều khiến cả gia đình cảm thấy nhẹ nhõm, bởi mỗi lần nó thượng đài, cảm xúc của chúng tôi bị cuốn theo một cách khủng khiếp,” ông chia sẻ.
“Mỗi lần nó bị đánh ngã, cảm giác như tim chúng tôi muốn rớt ra ngoài. Tất cả những cảm xúc đó thực sự là một chấn thương tinh thần với gia đình. Giờ thì nó nói rằng sẽ rời đi khi đang ở đỉnh cao của sự tung hô, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.”
Người thân của Joshua cũng cho biết võ sĩ sinh năm 1989 đã thông báo quyết định này với những người gần gũi nhất, cho thấy đây không phải phát ngôn bột phát mà là lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng sau biến cố lớn.
Trước tai nạn, Anthony Joshua được kỳ vọng sẽ trở lại sàn đấu vào đầu năm với một trận “làm nóng”, khi các cuộc thảo luận về đối thủ đang diễn ra. Trong số những cái tên được nhắc tới có nhà vô địch kickboxing Rico Verhoeven, như một bước đệm để Joshua tiếp tục hành trình hồi sinh sau thất bại trước Daniel Dubois vào tháng 9/2024.
Thậm chí, người quảng bá Eddie Hearn từng hé lộ khả năng Joshua thách đấu nhà vô địch WBO Fabio Wardley nếu tái xuất trong năm 2026. “Đó là danh hiệu vô địch hạng nặng thế giới, và thực tế đó còn là lựa chọn ưu tiên của AJ hơn cả Tyson Fury,” Hearn từng nói. “AJ luôn muốn giành lại ngôi vương hạng nặng.”
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, tương lai của Anthony Joshua trên sàn đấu dường như đang mờ dần. Nếu quyết định giải nghệ được xác nhận, boxing thế giới sẽ phải nói lời chia tay với một trong những biểu tượng lớn nhất của kỷ nguyên hạng nặng hiện đại, không phải vì thất bại, mà bởi những mất mát ngoài võ đài không gì bù đắp được.
