Boxing thế giới vừa chứng kiến một tuần "điên rồ, đáng quên và xấu hổ"

chủ nhật 12-9-2021 18:00:00 +07:00 0 bình luận
Kết quả của trận đấu giữa Vitor Belfort và Evander Holyfield, đã kết thúc một tuần đáng quên với những sự vụ của làng Boxing thế giới.

Ngay sau sự kiện Manny Pacquiao vs. Yordenis Ugas, Hiệp hội Quyền Anh Thế giới (WBA) cuối tháng 8 vừa qua đã bất ngờ công bố hủy bỏ tất cả các danh hiệu vô địch tạm thời, đưa những võ sĩ giữ danh hiệu này trở thành các võ sĩ thách đấu nhà vô địch chính thức.

Theo Chủ tịch Gilberto Mendoza của WBA, động thái này nhằm loại bỏ tính "linh động" của việc trao đai cho các võ sĩ, chuyển những trận tranh đai tạm thời thành các trận đấu loại trực tiếp nhằm tìm ra những ứng cử viên tranh đai chính thức tiếp theo. 

Trong hơn một thập kỉ trở lại đây, tình trạng "bội thực đai" của WBA và WBC đã khiến hai ông lớn làng Quyền Anh nhận những chỉ trích. Hiện tượng này đến từ việc các tổ chức muốn tạo ra thêm nhiều danh hiệu, nhiều nhà vô địch gắn với các võ sĩ, từ đó, thêm lựa chọn cho các đối tác truyền thông trong việc tổ chức sự kiện tranh đai.

"Chúng tôi sẽ xem xét lại những hạng cân có nhiều nhà vô địch. Đó là điều mà công chúng yêu cầu, dù chúng tôi không đồng thuận 100% với sự thay đổi này. Bởi theo tôi nếu có nhiều danh hiệu, chúng ta sẽ trao nhiều cơ hội hơn, nhưng tôi cũng hiểu rằng công chúng là rất quan trọng." - Chủ tịch Gilberto Mendoza chia sẻ.

WBA quyết định giảm bớt số lượng đai vô địch bằng cách hủy bỏ những danh hiệu tạm thời.

Có quá nhiều đai vô địch khiến khán giả không thể phân biệt được vai trò của từng nhà vô địch, người giữ đai tạm thời có phải kẻ thách đấu với nhà vô địch chính thức hay không, điều kiện để làm kẻ thách đấu là gì? 

Tưởng chừng, làng Quyền Anh thế giới với sự thay đổi của WBA sẽ đón nhận những dư luận tích cực hơn, thì ngay sau đó, WBC - Hội đồng Quyền Anh Thế giới lại khơi dậy làn sóng chỉ trích.

Tổ chức này đã bỏ qua việc nhà vô địch hạng super-featherweight, Oscar Valdez có hai mẫu thử dương tính với chất cấm phentamine chấp thuận cho tay đấm người Mexico tiến hành trận bảo vệ đai với đối thủ Robson Conceicao. 

Dù rằng, đã ra những thông cáo về việc giám sát chặt chẽ hoạt động của Valdez trong 6 tới 12 tháng tiếp theo, nhưng động thái của WBC chỉ được xem như "có lệ" khi sự việc đã rồi. Đặc biệt, tay đấm người Mexico cũng không phải chịu bất cứ hình phạt nào cho lần dương tính với chất cấm.

Oscar Valdez dù dương tính với chất cấm nhưng vẫn được bảo vệ danh hiệu mà không chịu án phạt. 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua, Oscar Valdez đã giành chiến thắng áp đảo trên bảng điểm, dù cho các chỉ số đòn đánh của anh đều ... kém xa đối thủ. Chỉ số từng hiệp cũng cho thấy Robson Conceicao là người có nhiều hiệp đấu hiệu quả hơn. 

Kết quả tranh cãi khiến dư luận tiếp tục đặt dấu hỏi cho WBC, tại sao lại có một kết quả chênh lệch đến như vậy? Liệu có phải Oscar Valdez là ngôi sao đang lên của WBC, bên cạnh những người đồng đội như Canelo Alvarez hay Ryan Garcia nên anh sẽ nhận được những ưu ái từ tổ chức này?  

Nhưng một tuần đáng quên của làng boxing chưa dừng lại ở đó, khi vẫn còn một sự kiện gây tranh cãi của Triller Fight Club, đơn vị chân ướt chân ráo bước vào làng Boxing bằng hàng loạt sự kiện gây tranh cãi. 

Sau khi chia tay youtuber tai tiếng Jake Paul với các sự kiện boxing thiếu chất lượng, Triller vẫn tiếp tục theo đuổi sự kiện "Legend 2" với trận đấu giữa Vitor Belfort và Evander Holyfield.

Điểm đáng nói ở đây chính là việc Evander Holyfield, tượng đài của Boxing thế giới là phương án thay thế muộn cho Oscar De La Hoya dương tính với COVID-19, để làm đối thủ cho nhà cựu vô địch UFC Vitor Belfort.

Evander Holyfield tham gia trận đấu với Vitor Belfort ở tuổi 58, với chưa đầy 10 ngày chuẩn bị. 

Ngay lập tức, ý tưởng này của Triller bị Ủy ban Thể thao California từ chối bởi lý do Holyfield đã 58 tuổi, một trận đấu chuyên nghiệp ở hạng nặng, với một đối thủ có kĩ năng tốt như Belfort sẽ mang lại nguy hiểm tiềm tàng. Tìm cách đối phó với sự phản đối này, Triller nhanh chóng chuyển sự kiện qua bang Florida và nhanh chóng có được sự chấp thuận từ Ủy ban Thể thao của bang này.

Dù vậy, hậu quả nhãn tiền đã đến chỉ vài phút sau khi trận đấu giữa Belfort và Holyfield bắt đầu. Lão tướng 58 tuổi di chuyển chậm chạp, không tung ra được những đòn đánh có hiệu quả nào và dễ dàng bị knockout kĩ thuật chỉ sau chưa đầy một hiệp đấu.

Những biểu hiện mờ nhạt của Holyfield đã khiến cộng đồng boxing thế giới phẫn nộ với ban tổ chức và những người cấp phép trận đấu này. 

"Tôi chỉ biết lắc đầu. Ý tôi là, thế quái nào trận này được chấp thuận với một người đã gần 60 tuổi, không trải qua các bài kiểm tra Y tế tiêu chuẩn Cleveland. Thế nào mà chấp nhận cho một người ở tuổi đó lĩnh những cú đấm vào đầu như vậy, đây hoàn toàn là một điều điên rồ." - ông bầu Bob Arum từ Top Rank Boxing bình luận. 

"Bất cứ ai tham gia tổ chức trận này không xứng đáng nói ra từ boxing một lần nào nữa." - Cựu vô địch IBF hạng siêu trung Caleb Truax phản đối trận đấu. 

"Đây không phải là biểu diễn. Đây là tội ác." - Fred Sternburg, người đại diện cho hàng loạt võ sĩ nổi tiếng như Manny Pacquiao, Gennady Golovkin bình luận. 

"Quá khó để xem trận này. Ủy ban Florida nên cảm thấy xấu hổ. Tôi nghĩ họ đã hiểu sau vụ Tyson và Jones, nhưng không." - Nhà báo thể thao kì cựu Mike Coppinger hướng sự chỉ trích về nơi cấp phép trận đấu.

Kết quả trận đấu chịu làn sóng phản đối mạnh mẽ từ chính giới Boxing. 

Việc những lão tướng, cựu võ sĩ hay các tay đấm không chuyên tìm đến boxing như một hình thức kiếm lời sau khi đã có danh tiếng, vốn không phải điều sai trái.

Nhưng cũng cần có những giới hạn nhất định về tính hợp pháp của các trận đấu, và Ủy ban Thể thao Florida rõ ràng đã không màng tới những nguy hiểm của việc để Evander Holyfield tham gia trận đấu này. Đặc biệt, Triller - công ty mới gia nhập vào làng thể thao đối kháng trong hơn một năm qua, tiếp tục để lại dấu ấn đáng quên với những khán giả boxing. 

May thay, Evander Holyfield đã bước ra khỏi trận đấu một cách an toàn. Dù rằng, ông có thể phản đối với sự can thiệp của trọng tài, nhưng điều đó vẫn tốt hơn một hình tượng gây ám ảnh, ví như một Holyfield nằm sõng xoài trên sàn đấu, với những tiêu đề "Huyền thoại 58 tuổi bị đấm gục trên sàn Boxing" sau đó từ giới truyền thông.

Rất may, không có hậu quả đáng tiếng nào tới với Evander Holyfield sau trận đấu. 

Có thể, chỉ một vài trận đấu sẽ trong tuần vừa qua không khiến boxing thế giới mất đi sức hấp dẫn, cũng như các võ sĩ thực thụ, những nhà vô địch chân chính bị ảnh hưởng. 

Tuy nhiên, việc có thêm nhiều trận đấu kém chất lượng, gây tranh cãi càng khiến những cơ quan quản lý mất đi sự tin tưởng. Và rõ ràng, một tuần vừa qua là thời gian đáng quên với những khán giả, đáng xấu hổ và cần suy nghĩ với những đơn vị tổ chức trận đấu. 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội