Conor McGregor bất ngờ xỏ găng đấu quyền Anh, tiếp nối tin đồn sắp tái xuất UFC
"Cỗ máy in tiền" vĩ đại nhất lịch sử võ thuật tổng hợp, Conor McGregor, vừa có một màn trở lại đầy bất ngờ. Cựu vương hai hạng cân của UFC đã xỏ găng thi đấu trong một trận quyền Anh (boxing) giao hữu tại Crumlin — vùng ngoại ô của Dublin, quê hương Ireland của anh.
Ngôi sao mang biệt danh "The Notorious" đã xuất hiện tại sự kiện thứ Sáu Tuần Thánh của Câu lạc bộ Boxing Crumlin, tham gia một trận đấu biểu diễn kéo dài ba hiệp.
Mặc dù đã rời xa thể thao đỉnh cao nhiều năm, McGregor vẫn cho thấy sự sắc bén đáng kinh ngạc. Anh áp đảo hoàn toàn và thậm chí còn hai lần khiến trọng tài phải đếm 8 giây (standing 8 counts - luật đếm giây khi võ sĩ có dấu hiệu choáng váng để quyết định có cho đấu tiếp hay không) đối với đối phương chỉ trong một hiệp đấu.
Sự xuất hiện chớp nhoáng nhưng đầy ấn tượng này ngay lập tức làm "nóng" lại những tin đồn về việc siêu sao 37 tuổi chuẩn bị ký một siêu hợp đồng mới để trở lại UFC. McGregor đã không thi đấu chính thức trong gần 5 năm qua.
Lần gần nhất người hâm mộ thấy anh là khi anh bị gãy gập chân và chịu thua knock-out kỹ thuật (TKO - dừng trận đấu do chấn thương hoặc không thể tự vệ) trước Dustin Poirier tại sự kiện bom tấn UFC 264 hồi tháng 7 năm 2021.
Kể từ chiến dịch điên rồ năm 2016 giúp McGregor trở thành võ sĩ đầu tiên vô địch hai hạng cân cùng lúc, cộng thêm loạt hai trận đấu mang về doanh thu hàng trăm triệu đô la với Nate Diaz, siêu sao này thi đấu rất thưa thớt. Anh chỉ bước lên sàn MMA 4 lần (thua 3 trận), cùng với trận đấu boxing tỷ đô bị Floyd Mayweather đánh bại vào tháng 8 năm 2017.
Việc McGregor rục rịch đánh giao hữu đang khiến giới kinh doanh thể thao sục sôi, bởi chỉ cần cái tên của anh xuất hiện trên băng rôn, UFC chắc chắn sẽ lại thu về những con số doanh thu khổng lồ.
