Dan Hooker đáp trả Paddy Pimblett cực gắt sau khi bị động chạm gia đình
Dan Hooker đã nhanh chóng nhắm sẵn một đối thủ tương lai sau khi bất ngờ trở thành mục tiêu công kích của Paddy Pimblett. Dù cả hai đều đã có lịch thi đấu riêng – Hooker chạm trán Benoit Saint Denis tại UFC 325 ngày 31/1, còn Pimblett chuẩn bị bước vào trận tranh đai tạm thời hạng nhẹ với Justin Gaethje ở UFC 324 ngày 24/1 – nhưng “The Baddy” vẫn không ngần ngại tung ra một lời xúc phạm nhắm thẳng vào võ sĩ New Zealand trong một buổi phỏng vấn gần đây.
Khi bàn về tuổi tác của Gaethje, Pimblett so sánh anh với Hooker, một cựu binh khác của hạng nhẹ, rồi buông lời mỉa mai thô tục về khả năng vật của đối thủ. Phát ngôn này ngay lập tức khiến Hooker nổi giận.
Không mất nhiều thời gian, Hooker đã lên mạng xã hội phản pháo, đăng lại đoạn video ghi lại một lần chạm mặt Pimblett trong quá khứ và chỉ trích việc đối thủ “đổi thái độ” khi không còn đối diện trực tiếp. “Lúc đối mặt thì mày có dám nói gì đâu, đồ hèn,” Hooker viết. “Tao tưởng chúng ta là bạn, nhưng hóa ra mày chẳng phải người bạn tốt chút nào.”
Căng thẳng bị đẩy lên cao trào khi Hooker còn nhắc đến “R.I.P. Ricky” – ám chỉ người bạn thân của Pimblett đã qua đời vì tự tử, câu chuyện mà Pimblett thường xuyên chia sẻ để kêu gọi quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Chưa dừng lại ở đó, Hooker tiếp tục đăng thêm một dòng đầy thách thức: “Gặp là đánh, thằng béo chết tiệt.”
Pimblett cũng không chịu im lặng và nhanh chóng đáp trả trên trang cá nhân. “Tao tưởng không thể làm bạn vì tao xếp hạng cao hơn mày,” Pimblett viết. “Mày chỉ bị chọc ghẹo giả định về việc vật lộn kém mà đã đáp lại bằng cách lôi chuyện người bạn tao tự tử ra nói xấu? Đó là mức thấp nhất. ‘Gặp là đánh’ thì tao sẵn sàng, nhưng sự thật là mày đánh đấm như c*.”*
Hiện tại, cả Hooker và Pimblett đều có tên trong bảng xếp hạng hạng nhẹ toàn cầu, với Hooker đứng thứ 7 còn Pimblett đồng hạng 11. Nếu Pimblett đánh bại Gaethje để giành đai tạm thời, kịch bản hợp lý nhất là anh sẽ đối đầu nhà vô địch tuyệt đối Ilia Topuria khi mọi chuyện ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh Topuria đang tạm nghỉ để giải quyết vấn đề cá nhân và pháp lý, khả năng người thắng trận chính UFC 324 phải bảo vệ đai là hoàn toàn có thể xảy ra, và kẻ chiến thắng trong cặp Hooker – Saint Denis tại UFC 325 hoàn toàn có thể chen chân vào cuộc đua nếu có màn trình diễn thuyết phục.
Màn khẩu chiến giữa Dan Hooker và Paddy Pimblett cho thấy sự căng thẳng đang gia tăng ở hạng nhẹ UFC, nơi mỗi phát ngôn đều có thể biến thành mồi lửa cho những cặp đấu lớn trong tương lai. Với cá tính mạnh và cái tôi cao của cả hai, không loại trừ khả năng UFC sẽ tận dụng xung đột này để tạo nên một trận đấu bùng nổ, nếu con đường danh hiệu của họ sớm giao nhau.
