Dan Hooker thoải mái sau thất bại ở UFC Qatar, gọi tên Renato Moicano
Dan Hooker tỏ ra lạc quan đáng ngạc nhiên sau thất bại trước Arman Tsarukyan tại sự kiện UFC Qatar cuối tuần qua. “The Hangman” bị áp đảo hoàn toàn và bị khóa nghẹt arm-triangle trong hiệp hai, nhưng điều đó không khiến anh xuống tinh thần.
Hooker cho biết anh đã được đưa đến bệnh viện để chụp chiếu ngay sau trận đấu. “Tôi vào viện, họ kiểm tra rồi nói: ‘Mũi anh gãy rồi.’ Tôi chỉ bật cười vì điều đó xảy ra từ lúc cân, đâu phải trong trận.” Anh thừa nhận màn thể hiện không để lại nhiều điều để phân tích. “Tôi lao vào thử thách số 1 thế giới. Hắn ta quá giỏi. Bạn muốn tôi nói gì đây? Swing lớn thì miss lớn thôi.”
Võ sĩ New Zealand khẳng định anh không gặp chấn thương nghiêm trọng, đôi tay vẫn ổn và sẵn sàng trở lại sớm. Thậm chí anh đã có đối thủ trong đầu. “Hunter Campbell gọi hỏi tôi có ổn không. Tôi nhấc máy và chỉ nói: ‘Moicano tệ lắm. Để tôi xử Moicano. Làm một trận của mấy ông già đi.’”
Hooker nhấn mạnh anh sẵn sàng đấu với đối thủ xếp hạng thấp hơn để không làm chậm trễ hạng nhẹ. Moicano đang có chuỗi hai trận thua liên tiếp, và Hooker tin đây là thời điểm thích hợp để cả hai “làm kèo”. Anh cũng hy vọng trận đấu có thể diễn ra tại sự kiện Sydney tháng 2 tới. “Tôi muốn đánh gần nhà. Moicano ở Sydney — hợp lý.”
Về lý do chọn Moicano, Hooker cho rằng đây sẽ là trận đấu mang tính giải trí rất cao. “Tôi nghĩ Moicano là trận vui. Chúng tôi có thể tạo chút drama. Cả hai đều tệ — Islam nấu chín hắn, Arman nấu chín tôi. Tụi tôi làm trận cookoff luôn.”
Ngay sau khi lời khiêu chiến xuất hiện trên mạng xã hội, Moicano lập tức đáp trả và gọi Hooker là “easy money”. Không khí đang nóng dần, và rất có thể trận đấu giữa hai tay đấm kỳ cựu sẽ sớm được UFC xúc tiến.
