Dana White chê Jon Jones hết thời, tước cơ hội thi đấu tại sự kiện UFC Nhà Trắng - Freedom 250
Jon Jones đang có những thắc mắc về thẻ đấu UFC Nhà Trắng. Và tại sao anh lại không có mặt trên đó.
Vào Chủ Nhật vừa qua, UFC đã công bố rằng Alex Pereira và Ciryl Gane được lên lịch để chiến đấu cho chiếc đai hạng nặng tạm thời (Interim Heavyweight Champion) của UFC trong trận thứ chính của thẻ đấu UFC Nhà Trắng vào ngày 14 tháng 6.
Cùng với đó, trận đấu hợp nhất đai vô địch hạng nhẹ giữa Ilia Topuria vs. Justin Gaethje sẽ đóng vai trò là tâm điểm dẫn dắt sự kiện.
Jon Jones từ lâu đã thực hiện các chiến dịch vận động để đối đầu với Pereira và giành một suất mang lại doanh thu khủng trên thẻ đấu lịch sử tại Nhà Trắng. Nhưng sau cùng, võ sĩ 38 tuổi lại không được đưa vào thẻ đấu.
Giám đốc điều hành UFC Dana White sau đó đã nói tại cuộc họp báo sau sự kiện UFC 326 rằng“chưa bao giờ, không bao giờ, và không bao giờ, điều mà tôi đã nói với các bạn 100.000 lần rồi, là việc Jon Jones thậm chí xuất hiện một chút trong tâm trí tôi để thi đấu tại Nhà Trắng... Sẽ ổn khi nói rằng Jones đã giải nghệ khỏi môn thể thao này".
Như những gì anh thường làm trong quá khứ, Jones đã phản hồi lại tin tức này bằng một loạt các dòng tweet trên mạng xã hội, những dòng tweet mà sau đó đã bị xóa đi.
“Vậy ra tất cả những cuộc đàm phán chia chác này hoàn toàn là rác rưởi, đó có phải là điều các người muốn tôi đồng ý một cách công khai không?” Jones viết, sau đó nói thêm, “Tôi bị sa thải khỏi UFC rồi sao?!!”
Jones tiếp tục: “Trời ạ, thật là đau đớn tột cùng. Nằm trên giường, cố gắng ép bộ não của mình hiểu được nhận thức này. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là nó đau đớn đến nhường nào. Và rồi một nửa còn lại trong tôi kiểu như, nhưng sự thật có phải vậy không?”
Tin tức này xuất hiện một tuần sau khi Jones chia sẻ trong một sự kiện giao lưu ở New Hampshire rằng anh đang “đàm phán với UFC” cho một trận đấu béo bở có thể diễn ra tại UFC Nhà Trắng.
Thế nhưng những lời bàn tán về sự tham gia của Jones tại sự kiện đặc biệt này luôn bị bác bỏ bởi Dana White, người từng gọi Jones là kẻ không đáng tin cậy do võ sĩ này từng dính scandal ngoài lồng sắt và từng nhiều lần trượt bài kiểm tra doping.
Nói thêm về lý do loại võ sĩ hạng nặng khỏi sự kiện UFC Nhà Trắng, ông Dana White chia sẻ: “Điều thậm chí còn điên rồ hơn là, Jon Jones đã bước ra và tuyên bố kiểu ‘Tôi đang trong quá trình đàm phán cho trận đấu ở Nhà Trắng ngay lúc này’ sau khi tôi đã gửi một tin nhắn cho luật sư của cậu ta nói rằng ‘điều đó sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra.’”
