Diego Lopes cảnh báo Volkanovski: “Càng ép tôi, càng dễ bị knock-out”
Diego Lopes hiểu rất rõ Alexander Volkanovski sẽ bước vào trận tái đấu với tâm thế đầy tự tin, sau khi đã chịu được những cú đòn nặng nhất và đánh bại anh trong trận tranh đai hạng lông còn trống tại UFC 314 hồi tháng 4. Tuy nhiên, võ sĩ người Brazil tin rằng chính sự tự tin đó có thể trở thành con dao hai lưỡi với nhà cựu vô địch.
Sau thất bại trước Volkanovski, Lopes đã nhanh chóng lấy lại phong độ bằng cú knock-out bằng chỏ xoay cực đẹp trước Jean Silva, qua đó giành suất tái đấu trong trận main event UFC 325 diễn ra ngày 31/1 tại Qudos Bank Arena, Sydney. Với bản năng sát thủ đã được kiểm chứng, Lopes cho rằng nếu Volkanovski chọn cách ép sân mạnh mẽ hơn, cái giá phải trả sẽ rất đắt. “Tôi nghĩ anh ấy sẽ tự tin hơn vì tôi đã đánh trúng những cú rất nặng ở trận trước. Anh ấy biết tôi có sức nặng trong đòn đánh, nhưng vẫn trụ lại được,” Lopes chia sẻ.
“Giờ anh ấy có thêm sự tự tin, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm nhỏ, bởi nếu anh ấy gây áp lực nhiều hơn, tôi sẽ knock-out anh ta. Tôi đang thi đấu trên sân khách, vì vậy tôi cần kết thúc trận này bằng submission hoặc knock-out. Đó là mục tiêu của tôi.”
Lopes cũng thẳng thắn thừa nhận chính bản thân anh từng rơi vào trạng thái quá tự tin trước lần đối đầu đầu tiên. Chuỗi năm chiến thắng liên tiếp khiến anh tin rằng mình không cần thay đổi nhiều trong quá trình chuẩn bị. “Tôi đã học được rất nhiều,” Lopes nói.
“Khi đấu với Volk hồi tháng 4, tôi có chút cái tôi. Tôi thắng năm trận liên tiếp và nghĩ rằng mình không cần chỉnh sửa nhiều trong trại huấn luyện. Nhưng sau trận đấu, tôi nhận ra rất nhiều thứ không ổn. Kể từ đó, tôi đã sửa chữa gần như mọi thứ. Giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tập trung hơn cho bản thân và đội ngũ, không còn xao nhãng bởi người ra vào phòng tập, chụp ảnh hay quay video. Tôi cũng đã có lồng tập riêng.”
Theo tay đấm 31 tuổi, việc quá chăm chăm tìm cú kết liễu trong một trận đấu năm hiệp với một đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Volkanovski là sai lầm lớn. “Ở trận đầu, tôi chỉ cố gắng kết thúc anh ấy bằng một cú đấm thật mạnh,” Lopes thừa nhận.
“Tôi đã quên rất nhiều điều, thậm chí quên mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình là tận hưởng khoảnh khắc. Nếu mọi người xem lại video trước trận, khi tôi bước vào lồng, tôi trông rất nghiêm túc. Mà ai cũng biết tôi không bao giờ như vậy. Tôi thường cười đùa, rất thoải mái. Lần này tôi sẽ tận hưởng trận đấu. Khi tôi tận hưởng khoảnh khắc đó, tôi là võ sĩ nguy hiểm nhất hạng cân.”
Nhìn chung, màn tái đấu giữa Diego Lopes và Alexander Volkanovski hứa hẹn sẽ mang màu sắc rất khác so với lần chạm trán đầu tiên. Một Lopes chín chắn hơn, tập trung hơn và giữ được sự thoải mái tinh thần có thể trở thành mối đe dọa thực sự cho Volkanovski, đặc biệt nếu nhà cựu vô địch chủ quan và chọn lối đánh áp sát quá mức trước một tay đấm luôn sẵn sàng tung ra cú kết liễu chỉ trong tích tắc.
