Dominick Cruz dự đoán trận Henry Cejudo gặp Payton Talbott tại UFC 323
Dominick Cruz lại có dịp “đá xoáy” Henry Cejudo khi phân tích trận đấu dự kiến là lần bước vào lồng cuối cùng của cựu vô địch hai hạng cân. Cejudo, hiện sở hữu thành tích 16-5, được cho là sẽ đối đầu tài năng trẻ Payton Talbott tại UFC 323 ngày 6/12 ở Las Vegas — một cái kết cho hành trình trở lại không mấy thành công.
Cruz, người từng bị Cejudo hạ ở UFC 249 năm 2020, không quên nhắc lại khoảnh khắc Cejudo tuyên bố giải nghệ ngay sau trận đấu đó. “Anh ta đã làm thế sau khi đấu với tôi. Rồi tôi còn đánh thêm hai trận nữa, trong khi tôi sẵn sàng tái đấu với anh ta. Nhưng rồi anh ta… hết tiền,” Cruz nói. “Chắc là anh ta túng tiền nên phải quay lại. Tôi nghĩ anh ta cần tiền.”
Những lời mỉa mai qua loa ấy không che giấu việc Cruz thực sự đánh giá Talbott là đối thủ phù hợp để Cejudo có một trận thắng cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ liệu Cejudo có chịu thi đấu theo đúng sở trường hay không.
“Talbott rất giỏi, là một mối đe dọa thật sự,” Cruz phân tích. “Chỉ cần Henry chịu trộn thêm khả năng vật — nếu anh ta vật nhiều như Merab, mà anh ta hoàn toàn có thể — thì anh ta sẽ làm rất tốt. Nhưng tôi không chắc anh ta sẽ làm vậy. Có thể anh ta lại muốn đứng trao đổi đòn.”
Theo Cruz, viễn cảnh trận đấu sẽ thay đổi hoàn toàn tùy vào cách tiếp cận của Cejudo. Nếu cựu vô địch Olympic giữ nhịp vật ép như thời đỉnh cao, anh có thể khóa chặt Talbott suốt ba hiệp mà không gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, nếu tiếp tục chọn phong cách đứng đánh như thời gian gần đây, Talbott — với sức trẻ, tốc độ, và sự táo bạo — có đủ vũ khí để khiến Cejudo rơi vào rắc rối.
Ở tuổi 37 và trải qua ba trận thua liên tiếp, trận đấu với Talbott có thể là cơ hội cuối cùng để Henry Cejudo khép lại sự nghiệp trong ánh sáng — hay lại là một đêm nữa chứng kiến “Triple C” không còn là chính mình.
