Fan MMA sẽ có gì trong sự kiện pay-per-views cuối cùng của UFC?
UFC 323 sắp tới hứa hẹn là một sự kiện không thể bỏ qua khi chỉ còn 38 ngày nữa năm 2025 khép lại. Sau một năm đầy bùng nổ với UFC 322 và UFC Qatar, fan hâm mộ tiếp tục chờ đón màn so găng cuối cùng trong chuỗi PPV năm nay. Đây cũng là thời điểm đánh dấu kết thúc hợp tác dài hạn của UFC với ESPN, khi từ 2026, Paramount+ sẽ trở thành nền tảng chính phát trực tiếp toàn bộ các trận đấu và PPV, thay thế hệ thống PPV truyền thống.
Trận UFC 323 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12, khép lại lịch PPV 2025, với màn tái đấu đáng chú ý ở hạng bantamweight giữa nhà vô địch Merab Dvalishvili và Petr Yan. Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Người hâm mộ còn được chứng kiến trận tranh đai flyweight giữa Alexandre Pantoja và Joshua Van, nơi một cựu binh đối đầu với ngôi sao trẻ đầy tiềm năng.
Đặc biệt, sự kiện cũng đánh dấu lễ chia tay của Henry Cejudo, kết thúc sự nghiệp thi đấu kéo dài một thập kỷ khi anh đối mặt với ngôi sao trẻ Payton Talbott trong khoảnh khắc “truyền ngọn đuốc” tượng trưng. Hơn mười cuộc so găng hấp dẫn khác sẽ hoàn thiện card đấu. Trên trang MMA Gone Wild, một fan còn đăng tải hình ảnh trận đấu chính kèm dòng bình luận: “PPV UFC cuối cùng, cho điểm card này 1-10 đi.”
Fan đặt kỳ vọng cao cho UFC 323
Nhà vô địch bantamweight Merab Dvalishvili đang hướng đến việc tạo nên lịch sử với lần bảo vệ đai thứ tư trong năm. Anh đã giữ cho những card đấu bị đánh giá thấp của UFC liên tục hấp dẫn, và giờ đây võ sĩ người Georgia đối đầu với Petr Yan trong một trận tái đấu được chờ đón. Ở lần gặp trước, Dvalishvili giành chiến thắng, nhưng ý kiến fan vẫn chia rẽ. Một fan bình luận: “Pantoja sẽ giữ đai. Tôi nghiêng về Merab nhưng không loại trừ khả năng Yan thắng. 50-50 thôi.”
Nếu Dvalishvili bảo vệ thành công, anh sẽ nối dài chuỗi thắng lên 15 trận, chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Anderson Silva và Islam Makhachev một trận. Trong khi đó, Alexandre Pantoja – nhà vô địch lâu năm ở flyweight – sẽ bảo vệ đai lần thứ năm. Dù các nhà cái vẫn nghiêng về tay đấm Brazil, nhiều fan dự đoán Joshua Van, mới 24 tuổi, có thể tạo nên bất ngờ. Một fan nhận xét: “Tất cả trận đấu này đều rất thú vị. 8/10. Flyweight cực kỳ vui.”
UFC 323 quy tụ năm nhà vô địch và cựu vô địch, khiến fan trên mạng xã hội phấn khích. Một người bình luận: “Điểm 8,5/10.” Người khác nói thêm: “Có thể là 9/10 với các trận đấu điên rồ, hoặc 6/10 nếu nhẹ nhàng.” Card đấu còn hấp dẫn nhờ sự góp mặt của ngôi sao Ba Lan Jan Blachowicz và sự trở lại của Henry Cejudo sau chấn thương chọc mắt ở UFC Seattle. Một fan chia sẻ: “Mong chờ lắm. Sức mạnh Ba Lan, Cejudo trở lại sau chấn thương, Joshua Van boxing, và Merab vẫn hoạt động.”
Henry Cejudo muốn chia tay trong vinh quang
Dù ‘Triple C’ từng nghỉ hưu, anh trở lại năm 2023 với hợp đồng bốn trận nhưng vẫn chưa có chiến thắng nào (0-3). Ở trận đấu cuối cùng này, Cejudo muốn rời sàn đấu trong thế vinh quang. Một fan đánh giá card đấu 10 điểm, nhấn mạnh sự trở lại của cựu vô địch Petr Yan: “10 vì Petr Yan.”
Từ tháng 1/2026, người đăng ký Paramount+ với gói Essential $9.99/tháng hoặc Premium $11.99/tháng sẽ theo dõi trực tiếp các trận đấu. Dù phí đăng ký tăng, fan vẫn rất háo hức, với một bình luận: “8-8,5/10 chắc chắn… sẵn sàng cho Paramount.”
Một số fan tiếc nuối
Dù card đấu đã quá “khủng”, một số fan vẫn tiếc khi các ngôi sao như Ilia Topuria, Alex Pereira hay Jon Jones vắng mặt. Một người bình luận: “Mọi người trên X cứ mong mỗi PPV đều có Ilia, Islam, Jon, Pereira và Volk.”
Tuy nhiên, card đấu vẫn quy tụ nhiều võ sĩ kỳ cựu như Edson Barboza, Jalin Turner… Một fan nhắc nhở: “Tôi nghĩ đây là một card rất tốt. Ngay cả các trận prelims cũng có Vettori, Barboza và Jalin Turner. Terrance McKinney & Chris Duncan cũng hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.”
