Giới MMA nói gì về cơ hội tranh đai của Ian Garry sau UFC Qatar
Ian Machado Garry đã giành chiến thắng tại sự kiện UFC Qatar, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh sẽ nghiễm nhiên bước vào vị trí ứng viên số 1 tranh đai welterweight.
Trong trận đồng chính diễn ra ba hiệp, Garry vượt qua cựu vô địch Belal Muhammad bằng điểm số đồng thuận. Một chiến thắng sạch, nhưng thiếu điểm nhấn đủ mạnh để thuyết phục giới chuyên môn rằng anh là cái tên xứng đáng nhất cho suất tranh đai tiếp theo. Đặc biệt khi UFC 322 vừa chứng kiến những màn trình diễn bùng nổ của Michael Morales và Carlos Prates, cùng sự thăng hoa của nhà vô địch hai hạng cân Islam Makhachev, Garry cần nhiều hơn một chiến thắng an toàn để khẳng định vị thế.
Cựu vô địch hai hạng cân Henry Cejudo cho biết anh chấm thắng cho Garry, nhưng nhận định thẳng thắn: “Không đời nào anh ta xứng đáng được tranh đai với màn trình diễn như vậy.” Đồng dẫn chương trình của Cejudo và cũng là ứng viên sáng giá Kamaru Usman chỉ để lại một biểu tượng… ngáp chán. Michael Morales — người cũng hướng đến suất thách đấu Makhachev — phản ứng tương tự.
Nhiều võ sĩ khác trên mạng xã h
ội cũng bày tỏ rằng Garry chưa tạo được dấu ấn thật sự trong chiến thắng trước Belal Muhammad, dù anh vẫn giữ thành tích bất bại. Caio Borralho - võ sĩ hạng trung từ lò The Fighting Nerds nhân cơ hội này tuyên bố người bạn của anh - Carlos Prates xứng đáng hơn: "Không quan trọng kết quả thế nào, giờ chúng ta đều biết "The Nightmare" (biệt danh của Prates) là người tiếp theo tranh đai".
Dù thắng trận, Garry rời Qatar với nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Cuộc đua tranh đai welterweight bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết — và rõ ràng, Ian Machado Garry vẫn chưa thuyết phục được tất cả.
