Hé lộ quá khứ: Jose Aldo tố Conor McGregor nghiện ngập trong tour quảng bá UFC 189
Jose Aldo và Conor McGregor đã đóng vai chính trong một chuyến giao lưu thế giới (world tour) chưa từng có để quảng bá cho trận tranh đai UFC 189 vào tháng 7 năm 2015.
Đây được coi là màn so tài đáng mong đợi nhất thời điểm đó khi cả hai đều có sức hút lớn, tuy nhiên Aldo sau cùng đã phải rút lui vì chấn thương. Mười một năm sau, võ sĩ người Brazil chia sẻ trên Fut&Papo rằng McGregor đã chìm đắm trong cơn say ở hậu trường.
“Đó là cả một tháng trời đi quảng bá (promoting) cho trận đấu để bán PPV,” Aldo nói. “Và mỗi lần ở sau ống kính, cậu ta như phát điên vậy. Conor hút hít và uống rượu suốt ngày, toàn những thứ điên rồ".
Aldo và McGregor đã tổ chức các cuộc họp báo từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 3 năm đó, đi từ Brazil đến Ireland với năm điểm dừng ở Mỹ, Canada và Anh xen giữa, tất cả để giúp xây dựng một trong những mối thâm thù mang lại doanh thu lớn nhất mọi thời đại trong MMA.
Sau khi trận đấu ban đầu bị huỷ vì Aldo chấn thương, cuối cùng cả hai đã thượng đài chiến đấu vào tháng 12 cùng năm , nơi The Notorious” giành chiến thắng bằng knock-out chỉ trong 13 giây.
Theo Aldo, McGregor cũng đã tiệc tùng trong khi quay mùa thứ 22 của chương trình The Ultimate Fighter đối đầu với Urijah Faber. “Cậu ta sẽ chỉ xuất hiện và thậm chí không huấn luyện các võ sĩ và nói, ‘Họ đã sẵn sàng,’” Aldo chia sẻ. “Còn lại cậu ta tiệc tùng cả ngày, không ngừng. Hoàn toàn điên rồ.”
Jose Aldo nói rằng anh hiện có mối quan hệ tốt với võ sĩ người Ireland và vẫn giữ liên lạc. Cả hai thường xuyên trao đổi tin nhắn trên Instagram về gia đình và cuộc sống. Nhưng sau chia sẻ này, không rõ Conor McGregor có "để yên" cho Aldo hay không.
