Henry Cejudo khẳng định UFC 323 sẽ là trận chia tay sàn đấu thật sự
Trở lại Las Vegas cho tuần lễ UFC 323, Henry Cejudo một lần nữa đứng trước truyền thông và khẳng định rằng trận đấu với Payton Talbott sẽ là lời chia tay thực sự của anh với lồng bát giác.
Ở tuổi 37, cựu vô địch hai hạng flyweight và bantamweight đã đi qua chặng đường gập ghềnh: giải nghệ năm 2020, tái xuất ba năm sau đó rồi lần lượt thất bại trước Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili và gần nhất là trận thua kỹ thuật trước Tống Á Đông.
Lần này, Cejudo nói anh thật sự muốn khép lại sự nghiệp sau UFC 323. Tuy vậy, “Triple C” vẫn không quên nhắc đến Brandon Moreno – người mà anh còn để bụng từ nhiều năm trước – và úp mở rằng nếu có quay lại, đó sẽ là trận đấu duy nhất khiến anh cân nhắc. Nhưng ngay cả điều đó, Cejudo cũng thừa nhận là bất khả thi dưới thời Dana White:
“Nếu tôi có ý định tái xuất thêm lần nữa, Dana cũng sẽ không cho phép đâu.”
Trước kia, Henry Cejudo từng tuyên bố giải nghệ lần đầu tiên vào năm 2020, sau khi anh tạo nên chuỗi hành trình phi thường: trở thành nhà vô địch hai hạng cân sau 4 chiến thắng, một trong những nhà vô địch đầu tiên bảo vệ đai ở hai hạng cân khác nhau.
Ở thời điểm đó, quyết định rời đi của Cejudo được nhận định là để "làm giá" với UFC, hòng buộc giải đấu phải có những thay đổi về mặt đãi ngộ cũng như thù lao. Tuy nhiên, sự kiên quyết của UFC khiến Cejudo không có lựa chọn nào khác, và quyết định quay lại vào năm 2023. Dù vậy, việc trở lại khi đã qua thời đỉnh cao khiến Cejudo hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đua tranh đai.
Qua lời chia sẻ của Cejudo, có thể thấy UFC 323 nhiều khả năng sẽ thật sự là chương cuối sự nghiệp của một trong những nhà vô địch nhiều màu sắc nhất UFC.
