HLV Tony Ferguson thừa nhận "vô năng" trong trận đấu của học trò

thứ tư 20-5-2020 17:30:50 +07:00 0 bình luận
Chỉ vì một tai nạn nhỏ, huấn luyện viên lão luyện Eddie Bravo đã không thể giúp Tony Ferguson trước trận thua tại UFC 249.

Eddie Bravo – một trong những “cáo già” của làng Nhu thuật thế giới cũng là người đã dẫn dắt Tony Ferguson trên con đường thành công tại UFC. Vị huấn luyện viên 50 tuổi có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kĩ năng BJJ của “Ông Kẹ” trong nhiều năm trên đấu trường MMA.

Tuy nhiên, tại UFC 249 vừa qua, vị trí của Eddie Bravo hoàn toàn bị lu mờ bởi 2 lí do: sự thay đổi đối thủ quá đột ngột và tai nạn mất kính. Chia sẻ trên Joe Rogan Experience podcast, Eddie Bravo cho biết sự việc diễn ra ngay trước thềm trận đấu của học trò.

“Xe của tôi bị phá cửa vào tuần trước, chúng đã lấy cắp cặp kính của tôi. Không có nó, tôi gần như chẳng thấy gì.” – Eddie nói. “Vì thế tôi không biết Tony đã bị đánh như thế nào tới khi đến gần cậu ấy. Đúng hơn, đó là lỗi của tôi khi xuất hiện ở đó, mọi thứ cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi “Nên khuyên cậu ấy cái gì bây giờ”. Tôi như đông cứng lại và chỉ biết im lặng, tôi cũng chưa bao giờ rơi vào tình huống này và lẽ ra không nên ở đó.”

Eddie Bravo đã không thể giúp gì cho Tony Ferguson với tai nạn trớ trêu của mình. (Ảnh: The MacLife) 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng là một huấn luyện viên Nhu thuật như Eddie Bravo sẽ không có gì để tư vấn cho Tony Ferguson trong trận đấu tại UFC 249.

Từ việc chuẩn bị cho một Khabib Nurmagomedov chủ yếu về vật khóa, Tony Ferguson phải đối diện với Justin Gaethje – người đã đưa kịch bản của cuộc đối đầu thành một trận đôi công toàn diện.

“Rashad Holloway là huấn luyện viên Boxing, Billy Fonua là huấn luyện viên Muay Thái của cậu ấy. Khi họ tiến đến Tony, tôi chỉ đứng ngoài, tôi chẳng thể nói gì cả. Tất cả những lời khuyên của tôi là “Tony, cậu trông vẫn ổn.” – Eddie Bravo thừa nhận. “Nhưng tới hiệp 4 thì, thật tồi tệ. lúc đó Rashad thậm chí phải gọi tôi vào võ đài. Nhưng tôi bước đến với suy nghĩ “Cái quái gì vậy…Tôi có phải huấn luyện viên MMA đâu.”

Jiujitsu của Eddie Bravo cũng không có đất dụng võ khi Tony phải chơi đánh đứng cả trận. 

Tại UFC 249, Tony Ferguson đã thua TKO lần đầu tiên trong sự nghiệp và Eddie Bravo có thể tự trách mình khi không thể giúp gì được cho học trò. Tuy nhiên, sự bị động này một phần đến từ bản lĩnh của Justin Gaethje khi khóa chặt được sở trường Jiujitsu của Tony.

Hiện tại, Tony Ferguson đang trong thời gian tĩnh dưỡng sau chấn thương tại UFC 249. Theo huấn luyện viên Boxing Rashad Holloway, “Ông Kẹ” cần tạm dừng việc suy nghĩ về các trận đấu trước khi có thể tái xuất và lấy lại vị thế của mình.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội