Ilia Topuria chỉ trích Jack Della Maddalena sau thất bại ở UFC 322
Tại UFC 322 diễn ra ở Madison Square Garden, Islam Makhachev đã có màn trình diễn áp đảo và giành chiến thắng trước Jack Della Maddalena bằng điểm số đồng thuận sau năm hiệp, qua đó trở thành nhà vô địch hai hạng (lightweight và welterweight).
Makhachev kiểm soát áp đảo khi dành đến 19 phút kiểm soát (control time) - con số cho thấy sự thống trị về grappling trong suốt trận đấu.
Người hâm mộ và nhiều võ sĩ MMA ngay lập tức bày tỏ thất vọng trước phong cách thi đấu bị cho là “khó coi” của Della Maddalena, đặc biệt khi anh không thể hiện được khả năng kháng vật hoặc tạo đột biến chiến thuật.
Chỉ trích gay gắt từ Ilia Topuria
Một trong những phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ Ilia Topuria, hiện đang là nhà vô địch hạng nhẹ UFC. Trên mạng xã hội, Topuria viết: “Jack cần cả một trại huấn luyện chỉ để tập wrestling. Thật là một sự thất vọng lớn cho một nhà vô địch. Anh nên đến Georgia mà học một chút.”
Không chỉ dừng lại ở đó, Topuria tiếp tục công kích Makhachev: “Islam, anh cần thứ mà anh không thể luyện: cảm xúc. Anh là thứ nhàm chán nhất trong môn này. Một ngày nào đó, tôi càng chắc chắn rằng tôi sẽ ‘đưa anh ngủ’.”
Phản ứng này cho thấy Topuria không chỉ thất vọng về màn trình diễn của Della Maddalena, mà còn khinh thường cách chiến thắng của Makhachev — cho rằng dù hiệu quả nhưng thiếu tính giải trí và cảm xúc cần thiết trong MMA.
Cộng đồng MMA và các chuyên gia cũng phẫn nộ
Nhiều võ sĩ và người hâm mộ cũng đồng tình với quan điểm của Topuria. Một số cho rằng Della Maddalena đã thi đấu không đủ quyết liệt, đặc biệt trong việc phòng vệ trước các cú vật và kiểm soát trọng tâm của Makhachev.
Trên các diễn đàn MMA, việc Makhachev dễ dàng áp đặt chiến lược grapple suốt trận đấu được đánh giá như một “trình diễn ca mổ” hơn là một trận tranh đai kịch tính — nhiều người cho rằng Della Maddalena thiếu sáng tạo chiến thuật, và đây là cơ hội bị bỏ lỡ để khẳng định đẳng cấp nhà vô địch welterweight thực sự.
Phản ứng của Topuria không chỉ là lời công kích cá nhân, mà còn mang nặng ý đồ: anh ngầm mời gọi một trận siêu đấu tương lai với Makhachev. Với việc Makhachev vừa giành đai welterweight, khả năng tổ chức “siêu trận” giữa Topuria (hiện giữ đai hạng nhẹ) và Makhachev càng được bàn tán sôi nổi trong cộng đồng MMA.
Nếu trận đấu này xảy ra, đây sẽ là một cuộc đối đầu cực kỳ được mong chờ – giữa một tay grappler tinh quái như Makhachev và một striker đầy tự tin cũng như tham vọng như Topuria.
