Ilia Topuria đáp trả Arman Tsarukyan sau UFC Qatar
Arman Tsarukyan giành chiến thắng thứ năm liên tiếp khi áp đảo rồi kết thúc Dan Hooker bằng đòn siết tại sự kiện UFC Fight Night ở Doha. Ngay sau khi trận đấu khép lại, võ sĩ 29 tuổi gọi tên nhà vô địch lightweight Ilia Topuria trong bài phỏng vấn với Michael Bisping và tiếp tục tái khẳng định mong muốn tranh đai ở buổi họp báo sau sự kiện.
Một ngày sau, Topuria lên tiếng phản hồi trên Twitter. “Arman, mỗi lần chúng ta gặp nhau ngoài đời là cậu lại đứng hình như một con vịt sợ hãi, không biết phải làm gì. Cậu biết tôi muốn xử lý cậu thế nào cũng được. Tôi đấu bất kỳ ai UFC chọn. Và nhớ là tôi đã tát cậu, còn cậu chỉ biết cười, vậy mà lại đi tỏ ra ngầu. Cứ tiếp tục đi… chỉ là cậu đang ở dưới tôi vài bậc thôi, nhóc.”
Đi kèm với dòng trạng thái đó là một đoạn video cho thấy Ilia Topuria vô tình gặp Arman Tsarukyan ở hậu trường UFC Qatar. Nhà vô địch người Georgia đã để tay lên cổ của võ sĩ thi đấu ở trận chính sự kiện, nhưng Arman Tsarukyan chỉ đáp lại với thái độ và lời lẽ không hề thù địch.
VIDEO Arman Tsarukyan đụng độ Ilia Topuria:
Không lâu sau, Tsarukyan cũng phản pháo trên mạng xã hội. “Bro, anh chạm vào cổ tôi như đang chụp ảnh gia đình rồi giờ lên mạng gọi đó là tát à? Video rõ ràng lắm — sự bất an của anh còn rõ hơn. Tôi không cần diễn trò trên Twitter, công việc của tôi nằm trong lồng sắt. Nếu anh muốn biết cảm giác bị tát thật sự như thế nào, tôi rất sẵn lòng dạy cho anh. Hẹn gặp sớm nhé, El Pato.”
Trước sự kiện, Tsarukyan từng chia sẻ rằng anh sẵn sàng trở lại ngay trong tháng 1 nếu UFC yêu cầu anh đấu Topuria. Sau chiến thắng trước Hooker, quan điểm của anh không thay đổi; Tsarukyan tin rằng mình sẽ làm tốt trước nhà vô địch nhưng nhấn mạnh rằng tất cả chỉ là cạnh tranh nghề nghiệp. “Thành thật mà nói, giữa chúng tôi không có gì cá nhân cả. Tất cả chỉ là truyền thông, là hype. Rõ ràng chúng tôi đang cố tạo sức nóng cho trận đấu, nhưng chuyện cá nhân thì không. Nếu có gì thật sự, chắc chúng tôi đã giải quyết xong lâu rồi.”
