"Islam Makhachev có thể học theo Merab Dvalishvili để hút fan hơn"?
Islam Makhachev tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình bằng phong cách wrestling trứ danh Dagestan, thống trị suốt hơn 18 phút trước Jack Della Maddalena tại UFC 322 để trở thành nhà vô địch hai hạng cân. Tuy nhiên, chiến thắng một chiều ấy lại tạo ra tranh luận: hiệu quả thì quá rõ, nhưng tính giải trí thì ở đâu?
Không ít người hâm mộ lẫn giới chuyên môn cho rằng phong cách kiểm soát mặt sàn của Makhachev đang thiếu sự bùng nổ. Và mới đây, huyền thoại Dominick Cruz đã đưa ra một quan điểm đáng chú ý: nếu Makhachev muốn vừa thắng, vừa khiến khán giả yêu thích, anh nên tham khảo Merab Dvalishvili.
Cruz phân tích rằng cả Makhachev lẫn Khamzat Chimaev đều bị chê dựa vào kiểm soát để giành chiến thắng, trong khi Merab lại làm điều tương tự nhưng theo cách khiến người xem phấn khích. Nhà vô địch bantamweight người Georgia luôn duy trì nhịp độ cao, chuỗi takedown liên tục và sẵn sàng cho đối thủ đứng dậy chỉ để quật ngã lần nữa. Chính sự kết hợp giữa wrestling, đòn đấm xen kẽ và nhịp độ dồn dập đã khiến Merab được khán giả yêu thích dù vẫn dựa vào grappling.
Trong podcast The Bohnfire, Cruz chia sẻ: “Tôi luôn muốn vừa thắng vừa khiến trận đấu hấp dẫn. Merab đã tìm ra cách làm điều đó với grappling, còn Makhachev thì chưa. Khi xem Merab, anh ấy tạo ra một ‘cơn bão’ takedown, vừa để đối thủ đứng lên, rồi lại quật xuống, và xen vào đó những cú đấm lớn. Anh ấy dùng nhiều công cụ hơn Makhachev và vì thế thú vị hơn.”
Cruz nhấn mạnh rằng điểm khác biệt lớn nằm ở mức độ gây sát thương và nhịp độ:
“Makhachev là kiểu võ sĩ lấy một lần quật ngã rồi ghim đối thủ tới hết hiệp. Muốn hấp dẫn hơn, anh ấy cần vừa duy trì sự đè ép đặc trưng vừa tạo thêm sát thương. Đó sẽ là bước phát triển tiếp theo.”
Trong khi tranh luận về phong cách tiếp tục diễn ra, cả Makhachev lẫn Dvalishvili lại đang cùng hướng đến một cột mốc lịch sử: kỷ lục chuỗi thắng dài nhất UFC. Chiến thắng trước Della Maddalena đưa Makhachev lên 16 trận thắng liên tiếp, ngang bằng kỷ lục của Anderson Silva. Merab cũng không kém bao nhiêu với 14 trận, và có thể tiến sát nếu vượt qua Petr Yan tại UFC 323.
Merab từng thừa nhận anh nghĩ đến kỷ lục này:“Tôi đã có 14 trận thắng, nếu thắng trận tới tôi sẽ ở vị trí số hai, rồi chỉ cần hai trận nữa để vượt qua. Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng tôi làm việc chăm chỉ để tiếp tục hành trình này và tạo thêm dấu ấn trong sự nghiệp.”
Cả hai đang ở vào khoảnh khắc quan trọng: một người đã chạm tay vào lịch sử, người kia đang bám rất sát. Và dù phong cách của họ trái ngược, chính sự khác biệt ấy lại khiến cuộc đua kỷ lục trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
