Islam Makhachev có ý tung khăn cứu Tagir Ulanbekov sau "ác mộng" ở UFC Qatar
Islam Makhachev vừa trở về Dagestan sau UFC Qatar và lập tức gây chú ý khi tiết lộ rằng anh suýt ném khăn vào lồng để dừng trận đấu của đồng đội Tagir Ulanbekov.
Ở sự kiện này, Ulanbekov bị Kyoji Horiguchi siết nghẹt ngay trận mở màn main card, đánh dấu thất bại thứ hai trong đêm của đội Makhachev sau trận thua sít sao của Saygid Izagakhmaev trước Nicolas Dalby. Theo tân vương welterweight, Ulanbekov đã rơi vào tình trạng tệ hại ngay từ giai đoạn cắt cân khi phải vật lộn để xuống mức 125.5 lbs, dẫn đến cơ thể kiệt quệ và gần như không thể thi đấu.
Chia sẻ trước truyền thông Nga, Makhachev nói: “Không có gì bí mật khi Tagir thực ra lớn tuổi hơn tôi. Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình cắt cân của anh ấy… Không ai phải trải qua đợt cắt cân nào khắc nghiệt hơn.”
Anh kể rằng ngay cả trong ngày thi đấu, Ulanbekov vẫn chưa hồi phục đủ. “Tôi nói chuyện với anh ấy trước và sau trận, bảo rằng anh ấy không nên để mất quá nhiều năng lượng trong cắt cân. Hôm qua, Tagir chỉ thể hiện được khoảng 50% khả năng. Ngay sau pha trao đổi đòn đầu tiên, anh ấy đã bị sưng và không thể thở.”
Makhachev thừa nhận anh đã tính đến việc can thiệp: “Thành thật mà nói, tôi đã muốn dừng trận đấu. Nhưng hiểu rõ tính cách của Tagir — anh ấy luôn chiến đấu đến cùng — nên tôi đã không làm vậy. Anh ấy đơn giản là không đủ thoải mái để bước vào trận đấu với thể trạng như thế.” Nhà vô địch cho biết đội của anh sẽ phải họp lại để đưa ra quyết định lớn: “Tôi nghĩ đội chúng tôi sẽ ngồi lại và đưa ra quyết định — Tagir sẽ không cắt cân theo cách đó nữa.”
