"Islam Makhachev nên giải nghệ nếu thắng Jack Della Maddalena ở UFC 322"
Liệu Islam Makhachev chỉ còn cách giải nghệ một hoặc hai trận đấu nữa? Theo Renato Moicano, người từng đối đầu trực tiếp với anh, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Moicano từng chấp nhận thi đấu với Makhachev chỉ trong 24 giờ thông báo để tranh đai hạng nhẹ tại UFC 311 hồi tháng 1 năm nay, sau khi Arman Tsarukyan rút lui vì vấn đề sức khỏe. Giờ đây, võ sĩ người Brazil tin rằng ngôi sao người Nga đang tiến gần đến hồi kết sự nghiệp, nhất là sau khi anh quyết định rời khỏi hạng nhẹ.
Cuối tuần này, Makhachev sẽ thượng đài ở hạng Welterweight (170 lbs), thách thức nhà vô địch Jack Della Maddalena trong trận đấu chính của UFC 322 tại Madison Square Garden. Đây là cơ hội để anh giành chiếc đai thứ hai trong sự nghiệp – và có thể cũng là bước khởi đầu cho màn chia tay MMA.
“Giả sử anh ta đánh bại Jack Della Maddalena,” Moicano chia sẻ. “Sau đó, anh ta sẽ tìm một đối thủ thuận lợi khác, xem UFC có làm được không. Nếu không – thì tạm biệt. Mà nếu thắng thêm một trận nữa – cũng tạm biệt. Và điều đó hoàn toàn đúng thôi. Bạn không thể ở lại mãi. Tôi từng nói điều tương tự về José Aldo và bị nhiều người ghét lắm. Nhưng với tư cách người hâm mộ, tôi không thích việc Aldo trở lại. Anh ấy có thể đã kết thúc sự nghiệp theo cách đẹp hơn.”
Moicano lấy ví dụ từ huyền thoại người Brazil – Jose Aldo, cựu vô địch UFC và WEC. Anh cho rằng Aldo đáng lẽ nên dừng lại sau khi thắng Jonathan Martinez tại Rio de Janeiro, nhưng thay vào đó lại tiếp tục thi đấu và để thua hai trận liên tiếp trước Mario Bautista và Aiemann Zahabi — những tay đấm mà “Aldo thời đỉnh cao” chắc chắn sẽ vượt qua.
“Mọi người bảo tôi cũng thua trận mà vẫn tiếp tục đánh,” Moicano nói. “Nhưng tôi không phải Jose Aldo, cũng không phải Islam Makhachev. Tôi là Renato Moicano. Tôi đánh vì tiền. Tôi sẵn sàng như Tony Ferguson, thua bảy trận liên tiếp cũng được (cười). Nhưng nếu bạn có di sản lớn, nếu bạn bất bại, thì khi giành được đai – hãy nghỉ đi. Vì nếu cứ đánh tiếp, bạn sẽ thua. Hãy làm như Khabib (Nurmagomedov): lấy đai, rút lui, và để thiên hạ nói gì thì nói. Hãy sống phần còn lại của đời mình như một nhà vô địch bất bại. Tôi nghĩ thế.”
Moicano cũng nhấn mạnh rằng, dù Makhachev không thể sánh với Khabib về thành tích bất bại (do từng thua Adriano Martins năm 2015), anh vẫn là truyền nhân xuất sắc nhất của “Đại bàng Dagestan”.
“Islam Makhachev, dù từng thua Adriano Martins – nên anh ta sẽ không bao giờ được so với Khabib – nhưng rõ ràng là học trò xuất sắc nhất của Khabib,” Moicano phân tích. “Nếu anh ta lên hạng và giành luôn đai 170 lbs, thì tốt nhất là nên giải nghệ đi, anh bạn. Anh đã có tiền, có danh tiếng, có mọi thứ. Giờ là lúc tận hưởng cuộc sống và hái trái ngọt từ những gì mình đã gieo trồng.”
