Trước thềm đại chiến UFC 322, nơi Islam Makhachev sẽ thử sức ở hạng bán trung (77kg) trước Jack Della Maddalena, cựu vô địch hạng nhẹ tiết lộ rằng việc cắt cân khắc nghiệt trong quá khứ đã khiến anh không bao giờ đạt được phong độ cao nhất — thậm chí chỉ thi đấu ở “60% khả năng thực sự”.
Thoát khỏi “địa ngục cắt cân”
Sau nhiều năm thống trị ở hạng nhẹ (70kg), Islam Makhachev cuối cùng đã quyết định chuyển lên thi đấu tại hạng bán trung, nơi anh cho rằng cơ thể và sức mạnh tự nhiên của mình sẽ phát huy tối đa.
“Tôi muốn duy trì cân nặng tự nhiên ở mức khoảng 87 kg (192 pounds). Khi còn 5 tuần trước trận, tôi ở khoảng 82 kg, và việc cắt xuống 77 kg sẽ rất dễ dàng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây sẽ là lần cắt cân nhẹ nhàng nhất. Tôi vẫn giữ liên lạc với đội chuyên gia dinh dưỡng của UFC — họ cho tôi nhiều lời khuyên và thực phẩm bổ sung rất tốt.” - Islam Makhachev chia sẻ với ESPN.
Trước đây, việc giảm tới hơn 10 kg để thi đấu ở hạng nhẹ luôn là cơn ác mộng với võ sĩ người Dagestan. Việc phải kiểm soát ăn uống nghiêm ngặt khiến anh không thể tập trung hoàn toàn cho quá trình rèn luyện thể lực và chiến thuật.
“Tôi chỉ đạt 60% khả năng thật”
Khi được hỏi về cảm giác sau khi chuyển hạng, Makhachev cho biết đây là một sự giải thoát thực sự.
“Tôi đổi hạng cân và cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Trước đây tôi luôn phải nghĩ xem tối nay được phép ăn gì, bao nhiêu calo, mọi thứ đều bị gò bó. Giờ thì tôi có thể tận hưởng trại huấn luyện, ăn uống thoải mái và chỉ cần cười mà tập luyện.”
Makhachev thừa nhận rằng việc cắt cân ở hạng nhẹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ mỗi khi thượng đài.
“Tôi luôn ép được cân 155 (70kg), nhưng đó là điều cực kỳ khó khăn. Không ai có thể cắt hơn 10 kg rồi hồi phục hoàn toàn trong 30 tiếng cả. Tôi cảm thấy trong các trận trước đây, tôi chỉ thi đấu ở khoảng 60% năng lực thật sự,” Makhachev nói thêm. “Giờ tôi rất háo hức xem cảm giác trong lồng sẽ khác biệt thế nào khi không còn phải vật lộn với cân nặng.”
Không loại trừ khả năng tái đấu ở hạng nhẹ – nhưng “phải được trả xứng đáng”
Khi được hỏi liệu anh có thể cân nhắc trở lại hạng nhẹ cho một trận siêu đại chiến với Ilia Topuria trong tương lai hay không, Makhachev không phủ nhận khả năng đó — nhưng kèm theo một điều kiện rõ ràng.
“Nếu tôi phải cắt xuống lại 155, điều đó sẽ rất khó. Và Dana White sẽ phải trả tiền cho chuyện đó,” anh nói thẳng.
Islam Makhachev sẽ đối đầu Jack Della Maddalena tại UFC 322 diễn ra ngày 15/11 tại Madison Square Garden, New York, trong trận đấu chính tranh đai welterweight. Sự kiện này còn có Weili Zhang vs. Valentina Shevchenko ở hạng strawweight nữ, hứa hẹn là đêm đấu của những trận vô địch “champion vs. champion” đầy kịch tính.
Bước lên hạng cân mới luôn tiềm ẩn rủi ro, nhưng như chính Makhachev khẳng định — “lịch sử không được tạo nên bởi những kẻ sợ rủi ro.”
Trận đấu tới sẽ là phép thử thực sự cho việc anh có thể duy trì kỹ năng kiểm soát, sức mạnh vật và khả năng áp đảo đặc trưng khi phải đối đầu những đối thủ tự nhiên lớn hơn — và là cơ hội để chứng minh rằng phiên bản Islam Makhachev 170 pound mới chính là phiên bản hoàn hảo nhất trong sự nghiệp của anh.
