Islam Makhachev từ chối thi đấu tại UFC 324, muốn trở lại ở Nhà Trắng
Islam Makhachev hoàn toàn có thể góp mặt ở sự kiện mở màn năm 2026 của UFC, nhưng nhà vô địch hạng bán trung đã quyết định nói không vì yếu tố thời gian không phù hợp. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Makhachev tiết lộ anh từng được đề nghị thi đấu tại UFC 324, diễn ra ngày 24 tháng 1 tại Las Vegas, song lời mời này đến quá muộn để anh có thể nhận lời.
Võ sĩ người Dagestan vừa thượng đài vào tháng 11 năm ngoái, khi anh giành chiến thắng áp đảo bằng quyết định trước Jack Della Maddalena ở trận đấu chính UFC 322, qua đó bổ sung chiếc đai hạng bán trung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ, vốn đã bao gồm kỷ lục bốn lần bảo vệ đai hạng nhẹ liên tiếp tại UFC.
Theo Makhachev, lịch trình thi đấu tiếp theo nhiều khả năng sẽ rơi vào quý II năm 2026. “Tôi chưa biết chính xác, nhưng tôi đã được đề nghị một trận đấu vào tháng Một. Tháng Một là điều không thể, vì tôi đã ở trong trại tập luyện suốt ba tháng và họ gọi cho tôi vào tháng Mười Hai, nói rằng tôi sẽ thi đấu vào tháng Một. Tôi nói đã quá muộn. Tôi cần rời đi tập huấn và chuẩn bị từ sớm cho tháng Một, nên chắc chắn tôi sẽ không đấu vào thời điểm đó,” Makhachev chia sẻ. “Tôi nghĩ chắc chắn sẽ là sau Ramadan. Tháng Tư, Năm hoặc Sáu. Nếu họ muốn chờ và đưa nó lên sự kiện ở Nhà Trắng, tôi sẽ chờ. Nếu không, tôi có thể đấu sớm hơn.”
UFC 324 dự kiến sẽ được dẫn dắt bởi trận tranh đai tạm thời hạng nhẹ giữa Justin Gaethje và Paddy Pimblett, trong khi trận đồng chính là màn bảo vệ đai hạng gà nữ của Kayla Harrison trước huyền thoại trở lại Amanda Nunes. Makhachev cho biết anh không được thông báo cụ thể đối thủ tiềm năng cho trận đấu tháng Một, dù bản thân nghi ngờ đó có thể là Michael Morales, võ sĩ bất bại hạng bán trung vừa gây tiếng vang với chiến thắng knockout Sean Brady ở sự kiện phụ của UFC 322. “Họ không nói tên, nhưng thành thật mà nói tôi nghĩ đó là Morales. Đó chỉ là suy đoán của tôi. Họ không nói tên ai, chỉ hỏi tôi có đấu vào tháng Một hay không,” Makhachev cho biết.
Trong thời gian qua, Makhachev nhiều lần công khai mong muốn đối đầu cựu vô địch Kamaru Usman, dù cả hai cùng chung đội quản lý. Tuy nhiên, anh không tin Usman nằm trong những lựa chọn cho ngày 24 tháng 1. “Tôi không nghĩ vậy. Đó chỉ là phỏng đoán. Tôi không biết chắc và quản lý của tôi cũng không biết,” Makhachev kết luận.
