Jake Paul vẫn ám ảnh Dana White: Ai dây dưa là bị UFC ghi vào "sổ đen"
Cuộc chiến ngầm giữa CEO UFC Dana White và YouTuber chuyển nghề boxer Jake Paul dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tại buổi họp báo sau UFC 322, khi được hỏi về trận đại chiến giữa Jake Paul và cựu vô địch hạng nặng hai lần Anthony Joshua, dự kiến diễn ra ngày 19/12/2025 tại Florida, White thẳng thắn nhận xét rằng trận đấu là “ý tưởng tồi”. Tuy nhiên, ông vẫn nói sẽ theo dõi vì “mọi người sẽ được chứng kiến điều mà họ chờ đợi bấy lâu” – ám chỉ khả năng Paul sẽ bị hạ knock-out.
Mới đây, Nakisa Bidarian – đồng sáng lập MVP và cựu Giám đốc Chiến lược kiêm CFO UFC – đã phản pháo mạnh mẽ. Ông cho rằng White ghét Paul đến mức những võ sĩ hợp tác với MVP hoặc đồng ý thượng đài với Paul sẽ bị “đen danh” tại UFC.
“Cần nói rõ rằng có sự ác cảm rõ ràng với Jake Paul, khi bạn nói muốn thấy cậu ấy bị knock-out, nhưng điều này ai cũng biết. Tôi hiểu mối quan hệ này đã được xây dựng như thế nào theo thời gian,” Bidarian chia sẻ với Ariel Helwani. “Nói Dana không biết về sự kiện Paul vs Joshua là nói dối trắng trợn. Dana thường xuyên nói dối, nên điều đó không làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi biết chắc TKO nắm rõ sự kiện này… Dana theo sát mọi hành động của Jake Paul, dù ông ấy có thừa nhận hay không.”
Bidarian tiếp tục nhấn mạnh: “Ông ấy để ý đến mức có những võ sĩ nhận được thông báo từ UFC rằng: ‘Nếu bạn thượng đài với MVP hoặc đấu với Jake Paul, bạn không được chào đón ở đây nữa. Bạn không được trở lại, không được dùng Performance Institute, và cũng sẽ không được cân nhắc cho các trận đấu tương lai.’ Đây là thực tế cho thấy mức độ tức giận của họ với những gì chúng tôi đã làm. Theo góc nhìn của tôi, điều này rất phi cạnh tranh.”
Ông cũng mỉa mai dự án Powerslap của White, đặt câu hỏi vì sao trận Paul vs Joshua lại được xem là “tồi tệ”.
“‘Tồi tệ’ theo lời ông ấy, tôi không rõ nghĩa là gì. Có phải vì không phải hai võ sĩ hạng nặng đẳng cấp thế giới? Hay vì nguy hiểm? Điều này tôi không chắc. Nhưng tôi có thể khẳng định, trận đấu này an toàn hơn nhiều so với mấy cuộc thi slap contest, nơi hai người đứng đối diện nhau, không phòng thủ, chỉ đánh nhau mạnh nhất có thể.”
Nếu những cáo buộc “ghi sổ” này là sự thật, thì những cái tên như Anderson Silva, Nate Diaz, Mike Perry, Tyron Woodley hay Holly Holm – tất cả từng thượng đài với Paul hoặc tham gia card MVP – về lý thuyết sẽ không được chào đón tại UFC trong tương lai. Có lẽ chỉ Nate Diaz được “ưu ái” vì UFC luôn coi anh là nhà.
