Jon Jones chế nhạo Tom Aspinall: Vẫn là kép phụ thôi

thứ bảy 18-5-2024 14:43:34 +07:00 0 bình luận
Dù nhận vô vàn chỉ trích khi không chịu đối đầu Tom Aspinall, Jon Jones vẫn tỏ thái độ xem thường vai vế của tài năng từ Vương quốc Anh.

Sự xuất hiện của Tom Aspinall tại UFC 304 trong vị trí bảo vệ danh hiệu tạm thời trước Curtis Blaydes chỉ làm những lời chỉ trích Jon Jones - đương kim vô địch hạng nặng xuất hiện nhiều hơn. 

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, Jon Jones đã đăng tải hàng loạt dòng trạng thái trên X, bao gồm cả việc phản hồi những khán giả chỉ trích anh. Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn là những thái độ xem thường Tom Aspinall.

"Thằng quỷ đó nói tôi đang kéo lùi hạng cân này bằng việc bị chấn thương. Trong khi đó, hai thằng nhóc hạng nặng này cũng chẳng được làm trận đấu chính, hay chưa? Tôi đang ở đúng lộ trình, tôi sẽ chờ tới tháng 11 để khiến cả thế giới nhớ lại mình là ai. Một lần nữa." 

"Tôi chẳng bất ngờ nếu Curtis thắng, tôi đã thấy viễn cảnh đó nhiều lần rồi... Nếu Sergei có thể đánh trúng Tom sớm thế thì Curtis cũng là được. Khi Curtis quyết định nhập cuộc, anh ta sẽ nhanh hơn mọi người nghĩ rất nhiều, và đòn anh ta cũng rất nặng. Một vài cú chất lượng cùng với khả năng tì đè tốt, đó sẽ là một đêm dài cho Tom đấy. Dù sao thì tôi cũng vẫn sẽ theo dõi trận đó, có thêm chút tư liệu."

"Curtis vs. Tom cho vị trí ứng viên tranh đai số 1"

Jon Jones vẫn tỏ rõ thái độ xem thường Tom Aspinall.

Aspinall phải chấp nhận rủi ro vào tháng 7 tới, trong khi trận đấu gần nhất của Jon Jones và Stipe Miocic phải tháng 11 với diễn ra. Đồng nghĩa trận thống nhất đai chỉ có thể được lên lịch sang năm 2025 nếu mọi kế hoạch diễn ra như dự tính.

Nếu thượng đài với Jon Jones vào tháng 11, Stipe Miocic sẽ bước qua tuổi 42 với hơn 3 năm chưa thượng đài. Thậm chí, một thống kê còn gây sốc hơn: chiến thắng cuối cùng của Stipe Miocic (hạ Daniel Cormier vào ngày 15/08/2020) đã xảy ra khi Alex Pereira, Dricus Du Plessis, Tom Aspinall, Ilia Topuria, Shavkat Rakhmonov là những cái tên đang đứng đầu các hạng cân, còn chưa ra mắt UFC. 

Hiện tại, dư luận đang chia sang hai phía. Một ủng hộ di sản và quyền được lựa chọn của một huyền thoại như Jon Jones, bên còn lại muốn Jon Jones tiếp nhận thử thách thực thụ mang tên Tom Aspinall. Trong đó, động thái ủng hộ Tom Aspinall đang dần tăng lên.

Dù vậy, lịch trình đã được UFC đưa ra sẽ rất khó để thay đổi. Phương án duy nhất, có lẽ chỉ là chờ đợi Stipe Miocic rút lui để Tom Aspinall có cơ hội xuất hiện trước mặt Jon Jones trên võ đài vào tháng 11 tới. 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội