Kayla Harrison bình thản trước việc bị UFC 324 “hạ bệ” khỏi trận chính
Kayla Harrison vừa lên tiếng về việc trận đấu giữa cô và Amanda Nunes chỉ là co-main event tại UFC 324, nhường suất trận chính cho Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett. Nhiều chuyên gia MMA bày tỏ ngạc nhiên trước quyết định này, bởi đây là một trận siêu kinh điển giữa hai huyền thoại – nữ vô địch hạng bantam Harrison và Nunes, tay đấm được đánh giá là GOAT của nữ MMA. Tuy nhiên, Harrison tỏ ra bình thản và không bận tâm.
“Không phải vì tôi, và cũng không phải vì Amanda,” Harrison nói trên “The Ariel Helwani Show”. “Tôi nghĩ mọi chuyện liên quan đến đai vô địch. Điều đó mới quan trọng.”
CEO UFC Dana White trước đó thông báo rằng trận tranh đai interim lightweight giữa Gaethje và Pimblett sẽ là trận chính UFC 324, trong khi Harrison vs. Nunes là co-main event. Quyết định này đã khiến không ít người tranh cãi, cho rằng một trận tranh đai tạm thời không thể vượt qua trận đấu tranh đai chính thức để chiếm vị trí chính.
Harrison thừa nhận rằng những vấn đề về thứ tự trận đấu có quan trọng, nhưng không với cô. “Tôi đồng ý rằng chuyện đó quan trọng,” cô nói, “Nhưng có quan trọng với tôi không? Không theo cách quan trọng với các bạn đâu.”
Dù trận đấu Harrison vs. Nunes hoàn toàn có thể là main event nhờ tính chất siêu hạng của màn so găng (nhà vô địch Olympic hai lần gặp nữ võ sĩ MMA xuất sắc nhất). Cùng với đó là những câu chuyện xung quanh (sự trở lại của Nunes sau khi nghỉ hưu, tình bạn và đồng đội cùng American Top Team), Harrison cho rằng điều cô quan tâm nhất là trận đấu cuối cùng đã được xác nhận.
“Tôi đã kiên nhẫn chờ một ngày để chắc chắn trận đấu này sẽ diễn ra,” cô chia sẻ. “Trận đấu chính hay phụ không quan trọng với tôi. Tôi chỉ nói thật. Tôi còn hay đùa rằng tôi sẵn sàng đấu cả ở prelims nếu thời gian trận đấu phù hợp với giờ đi ngủ của tôi.”
Harrison một lần nữa thể hiện thái độ chuyên nghiệp và tập trung vào việc thi đấu, cho thấy cô không để thứ tự trận đấu ảnh hưởng đến tinh thần và mục tiêu của mình.
