Kỉ niệm 6 năm chiến thắng, Jon Jones "đào mộ" mối thù với Daniel Cormier

thứ ba 5-1-2021 12:00:00 +07:00 0 bình luận
Dù hai bên đã không còn liên quan tới nhau trong thời gian vừa qua, hành động "đào mộ" của Jon Jones với Daniel Cormier khiến các fan thấy rất khó hiểu.

Ngày 4 tháng 1 năm 2015 (tức 5/1 theo giờ Việt Nam), làng MMA thế giới chứng kiến cuộc đối đầu đầy thù hận giữa ĐKVĐ hạng bán nặng Jon Jones và Daniel Cormier tại UFC 182. 

Thời điểm đó, Jon Jones là nhà vô địch không thể cản phá ở hạng cân, còn Daniel Cormier lúc ấy đang sở hữu 15 trận toàn thắng, với lối đánh kết hợp hoàn hảo giữa Boxing và Wrestling uy lực. 

Chuyển xuống từ hạng nặng nhằm "né" cạnh tranh với đồng đội Cain Velasquez, giới chuyên môn nhận định Cormier là phiên bản ít hung hãn, nhưng lại kĩ thuật và uy lực hơn nhiều so với Cain. Đó cũng là lí do khiến anh được kì vọng là cá nhân sẽ soán ngôi được nhà vô địch đã bất bại suốt 5 năm liền. 

Trước trận đấu, như thường lệ cả Jon Jones và Daniel Cormier đều lao vào những màn đấu khẩu bất tận, đỉnh điểm là vụ xô xát tại buổi họp báo sự kiện UFC 178 năm 2014. Vụ việc thậm chí đã khiến Jon Jones mất đi hợp đồng quảng cáo với Nike vì những lời lẽ xúc phạm tới người cha quá cố của Daniel Cormier.

VIDEO Vụ xô xát giữa Jon Jones và Daniel Cormier năm 2014:

Từ đó, mối thù giữa 2 võ sĩ bắt đầu khi trận đấu ở UFC 182 nổ ra, Jon Jones vượt qua Daniel Cormier với kết quả tính điểm đồng thuận. Dù thua trận, nhưng lối chơi cùng tính cách trưởng thành của Cormier giúp anh nhận được sự ủng hộ từ lượng lớn khán giả.

UFC 182 chứng kiến màn đối đầu chưa đầy thù hận giữa Jones và Cormier.

Sau đó, những bê bối liên quan tới pháp luật - từ vụ đụng xe một sản phụ rồi bỏ chạy, tới án chất cấm khiến Jon Jones mất cả đai vô địch lẫn sự ủng hộ từ cộng đồng. Ngược lại, Cormier cho thấy mình hoàn toàn vượt trình các đối thủ khác với 4 trận thắng liên tiếp trước Alexander Gustafsson, Anthony Johnson và Anderson Silva.

Cả hai gặp nhau một lần nữa tại UFC 214 khi Jones hạ knockout Cormier với một cú đá vào đầu (headkick) trong hiệp 3. 

Nhưng lại một lần nữa, chiến thắng của Jon Jones lại bị chính anh đạp đổ với án chất cấm lần thứ 3. Daniel Cormier trở lại ngôi vương và liên tiếp lập các kỉ lục sau đó - đỉnh điểm là danh hiệu vô địch 2 hạng cân cùng lúc khi hạ gục Stipe Miocic tại UFC 226, mang về chức vô địch hạng nặng.

Cả Jon Jones và Daniel Cormier đều có thành công riêng sau đó. 

Sau đó, khi Jon Jones quay trở lại năm 2018, Daniel Cormier cũng để lại chiếc đai bán nặng và bước vào trilogy đầy duyên nợ với Miocic, trước khi tuyên bố giải nghệ sau sự kiện UFC 252 vừa qua. 

Khi Daniel Cormier thi đấu ở hạng nặng, mối thù giữa anh và Jon Jones cũng dần nguội đi khi cả 2 giờ đây trong tình thế "rừng nào hổ nấy", đều duy trì vị thế riêng ở hạng cân của mình. 

Tuy nhiên, ngày 4 tháng 1 mới đây, vừa tròn 6 năm từ cuộc chiến tại UFC 182 năm xưa, Jon Jones lại đăng một dòng tweet khiêu khích với nội dung: "6 năm trước, tôi đã tạo ra kẻ căm thù mình cả đời. Stipe là kình địch, còn tôi là kẻ chiếu trên của anh."

Jon Jones với 3 dòng tweet "nhắc lại thù xưa".

Hai dòng Tweet dù không nhắc tên trực tiếp, nhưng ai cũng hiểu nhân vật được Jon Jones đề cập đến ở đây chính là Daniel Cormier, việc Jones "đào mộ" mối thù cũ khiến các fan có phần thích thú, nhưng cũng không quên thắc mắc lý do cho hành động này của anh. 

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng Jon Jones đang muốn tạo sự chú ý cho các hoạt động sắp tới của mình khi giờ đây, anh đang chuẩn bị lên hạng nặng với mục tiêu tranh chức vô địch - hành trình mà Daniel Cormier vốn rất thành công trước đó. 

Trong năm 2021, Jon Jones đặt kì vọng sẽ được tranh đai với 2 cái tên đang xếp đầu hạng nặng hiện tại là ĐKVĐ Stipe Miocic và "The Predator" Francis Ngannou. Trước đó, "Bone" cũng tuyên bố không bao giờ quay trở lại hạng bán nặng.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội