Michael Morales sẵn sàng đấu Carlos Prates trước khi tranh đai welterweight UFC
Michael Morales đang ở thời điểm thăng hoa nhất sự nghiệp, nhưng anh không quá vội vàng cho cơ hội tranh đai UFC. Sau cú knockout Sean Brady tại UFC 322, tay đấm Ecuador đã lọt Top 5 và được đưa vào danh sách ứng viên cho lần bảo vệ đai đầu tiên của nhà vô địch mới Islam Makhachev.
“Họ nói tôi là ứng viên tranh đai, nhưng phải đến năm sau. Có thể vào tháng 6 hoặc 7, tùy thời điểm Makhachev muốn đấu,” Morales chia sẻ trong chương trình của Jorge Masvidal.
Ở chiều ngược lại, Makhachev vẫn ưu tiên Kamaru Usman, nhưng Morales tin mình có đủ kỹ năng để gây khó cho nhà vô địch: wrestling thượng hạng của Makhachev mạnh thật, nhưng các võ sĩ welterweight thế hệ mới đều to, dài và trẻ – điều mà anh tin sẽ tạo khác biệt.
Morales thừa nhận anh sẽ phải lên hạng trung trong tương lai, nhưng mục tiêu trước mắt là đai welterweight. Trong bối cảnh Shavkat Rakhmonov, Ian Machado Garry, Kamaru Usman và Carlos Prates đều đua tranh vị trí tranh đai, Morales chấp nhận sẽ phải đấu thêm một trận nếu UFC yêu cầu.
“Carlos Prates có lực đòn nguy hiểm, biết cách kết thúc đối thủ và có thể trụ ba hiệp kể cả khi bị vật. Nhưng nếu tôi phải đấu Prates trước khi tranh đai, tôi làm ngay. Không vấn đề gì. Đây là cuộc chơi mọi người đều phải đối đầu với nhau, chẳng ai né ai,” Morales khẳng định.
Tinh thần sẵn sàng đấu bất kỳ ai giúp Morales giữ thế chủ động trong cuộc đua tranh đai 170 pound – nơi chỉ một chiến thắng nữa có thể đưa anh tới cơ hội lớn nhất sự nghiệp.
