Tài năng bất bại Muhammad Mokaev ra đề nghị sốc để được ở lại UFC

thứ tư 7-8-2024 22:29:06 +07:00 0 bình luận
Dưới sự kiên quyết của chủ tịch Dana White và phó chủ tịch Hunter Campbell, Muhammad Mokaev đang tìm mọi cách để được tiếp tục xuất hiện tại UFC.

Sự tức giận của chủ tịch UFC Dana White với Muhammad Mokaev đã được nhấn mạnh bởi câu nói "Chúc mừng PFL đã có thêm một võ sĩ bất bại" ở họp báo sau sự kiện UFC 304, nơi Mokaev thi đấu trận cuối trong bản hợp đồng hiện tại với UFC.

Nguyên nhân của câu nói trên bắt nguồn từ tin đồn đội ngũ của Mokaev đã làm việc với giải Professional Fighter League (PFL) để ký hợp đồng, hoặc tìm căn cứ để đàm phán ngược lại với UFC. Ngay sau UFC 304, lời nói của Dana White cũng được hiện thực hóa khi tên của Mokaev biến mất khỏi bảng xếp hạng hạng lông.

Trước sức ép có thể khiến sự nghiệp của mình tiêu tan, Mokaev đã phải lên tiếng.

"Giữa tôi và Dana đang có sự hiểu lầm. Tôi không rõ ông ấy lấy tin về vụ nói chuyện với PFL từ đâu. Chắc phải có ai đó giở trò sau lưng tôi. Tôi chưa từng để ý đến sự cạnh tranh giữa PFL và UFC. UFC là tổ chức tốt nhất thế giới và tôi chưa từng nói chuyện với PFL. Họ còn chẳng có hạng ruồi, tôi không hiểu nổi. Kể cả sau trận đấu, tôi hỏi về một hợp đồng mới vì muốn được đánh ở nơi tốt nhất thế giới."

"Tôi đã nói với Hunter Campbell, dù tôi đã làm gì, tôi sẵn sàng trả giá và đánh miễn phí ở trận tiếp theo tại UFC. Dù có rắc rối gì tôi đã làm, tôi nghĩ điều đó thật không chuyên nghiệp, tôi nghĩ mình đã nhận được bài học đủ lớn và hi vọng vẫn có thể trở lại UFC."

Muhammad Mokaev hối lỗi vì những gì mình đã gây ra và xin được tha thứ.

Sự thiếu chuyên nghiệp mà Mokaev nhắc đến là vụ việc đội ngũ của anh tìm cách "gài bẫy" để tấn công đối thủ Manel Kape trong thang máy khách sạn. Tới khi thượng đài, Mokaev và Kape cũng gây rối khiến các nhân viên an ninh phải can thiệp, nhưng diễn biến trận đấu lại không đủ sức nóng như những gì xảy ra trước đó.

Mokaev từng được kỳ vọng là tài năng sinh năm 2000 đầu tiên tiến đến chiếc đai vô địch UFC. Anh đang sở hữu 14 trận bất bại (13 thắng 1 hòa) trên sàn MMA với 7 trận tại UFC. Trước khi vụ việc trên diễn ra, Mokaev đang đứng vị trí thứ 6 và rất gần suất tranh đai. Thế nhưng, lối đánh thiếu nhiệt tình ở UFC 304, những hành vi quá khích và vụ việc "đi đêm" còn chưa sáng tỏ đang khiến cơ hội của anh ở UFC đang đi vào ngõ cụt. 

Nam Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội