Thảm họa UFC 329: Màn tái xuất của Conor McGregor kết thúc sau 69 giây vì chấn thương
Sau 5 năm vắng bóng, tay đấm gốc Dublin đã lấp đầy nhà thi đấu T-Mobile Arena ở Las Vegas với gần 20.000 người hâm mộ, tạo ra mức doanh thu bán vé mà Chủ tịch Dana White khẳng định là hơn 25 triệu USD. Dù không hẳn là cuộc "xâm lăng" của người hâm mộ Ireland như những năm trước, nhưng khoảnh khắc bản nhạc nền quen thuộc của McGregor vang lên, bầu không khí đã thực sự bùng nổ.
Đứng ở góc lồng đối diện với siêu sao người Ireland là một bóng ma từ những vinh quang trong quá khứ của anh. Đối thủ thứ hai của anh tại UFC (năm xưa), Max Holloway, cũng chính là tên tuổi lớn đầu tiên mà anh đánh bại trên hành trình chinh phục hai đai vô địch thế giới và bước lên vị thế siêu sao. Chiến thắng đó ngày càng trở nên giá trị hơn sau mỗi màn trình diễn huyền thoại mà võ sĩ gốc Hawaii thiết lập trong những năm qua.
Nếu bạn nghĩ rằng hào quang của Conor McGregor đã suy giảm trong những năm tháng ngồi ngoài, bạn sẽ phải thừa nhận mình đã nhầm khi T-Mobile Arena chìm trong bóng tối và những giai điệu đầu tiên của bài hát The Foggy Dew vang lên.
Trải qua hơn nửa thập kỷ bị bủa vây bởi vô số tranh cãi và các vụ kiện tụng, McGregor có vẻ như đã rơi vào danh mục "người nổi tiếng thất sủng" hơn là "huyền thoại võ thuật". Đó chắc chắn là cảm nhận chung ở quê nhà anh, nơi anh từng được tôn sùng tuyệt đối. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu, anh khẳng định mình không cần phải lấy lại cảm tình của bất kỳ ai ở Ireland, bất chấp sự thay đổi trong thái độ của công chúng.
Và ở bên kia bờ Đại Tây Dương, có vẻ như 5 năm qua chưa từng tồn tại. Võ sĩ được yêu mến Max Holloway bị la ó dữ dội trong suốt tuần lễ trước trận đấu, trong khi McGregor được chào đón như một người hùng trở về, không chỉ bởi ban tổ chức mà còn bởi nhiều võ sĩ đồng nghiệp.
Hơn 9.000 người đã chen chúc để xem buổi họp báo trước trận đấu, nơi McGregor tái hiện những câu "trash-talk" kinh điển của mình, trước khi hơn 12.000 khán giả lấp đầy tầng dưới của T-Mobile Arena. Và cả nhà thi đấu như muốn nổ tung khi Paddy Pimblett hạ gục Benoit Saint-Denis chỉ trong vòng một phút ở trận thứ chính (co-main event).
McGregor đến nhà thi đấu với mái tóc mohawk mới toanh, dường như là một sự tri ân dành cho huyền thoại Chuck Liddell. Giống như cách anh trêu đùa đối thủ ở buổi cân ký hôm thứ Sáu, võ sĩ người Ireland đã bắt đối thủ phải chờ đợi bằng một màn đi bộ ra võ đài (ring walk) khá dài.
Đáng tiếc thay, màn tái xuất của Conor McGregor đã kết thúc trong thảm họa khi anh chưa kịp tung ra bất kỳ một cú đánh trúng đích nào. Chỉ sau 69 giây, trọng tài Mike Beltran đã phải ra hiệu kết thúc trận đấu khi nhận thấy rõ McGregor đã gặp phải một chấn thương đầu gối không thể phục hồi tại sự kiện UFC 329.
"Gã điên" (Notorious) đã lao ra khỏi góc đài như một quả tên lửa và tung một cú đá bay (flying kick) cực kỳ thiếu khôn ngoan nhắm vào Max Holloway. Siêu sao người Ireland đã đá trượt mục tiêu cả dặm trước khi ngã đập xuống sàn, rồi ngay lập tức bật dậy mà dường như không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, chấn thương lộ diện ngay sau đó khi anh liên tục đổ gục xuống sàn, khiến Holloway thậm chí còn cảm thấy ái ngại khi định ra đòn kết liễu. Sau khi trận đấu kết thúc, UFC đã phát lại đoạn video quay chậm khoảnh khắc đầu gối của McGregor bị lật và vỡ vụn.
Những thước phim quay chậm cho thấy chấn thương có vẻ như đã tồn tại từ trước khi trận đấu bắt đầu, điều này có thể giải thích cho quyết định tung cú đá bay đầy tuyệt vọng của anh ngay từ những giây đầu tiên. "Notorious" lầm lũi rời khỏi lồng bát giác (Octagon) và rời khỏi nhà thi đấu mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
