Thua thê thảm Rakic, Anthony Smith tính nước xuống hạng

thứ hai 31-8-2020 11:55:27 +07:00 0 bình luận
Thừa nhận các võ sĩ ở Light-Heavyweight sở hữu áp lực quá lớn, Anthony Smith đang tính đến chuyện quay trở lại hạng cân cũ.

Cuối tuần qua, UFC on ESPN+ 33 đã chứng kiến hàng loạt trận đấu một chiều của những kẻ chiến thắng. Trong đó, trận đấu chính giữa Alexandar Rakic và Anthony Smith cũng góp một phần trong số đó.

Trở lại sau một trận thua TKO áp đảo, Anthony Smith tiếp tục gây thất vọng trước ngôi sao mới nổi người Áo. Dù có một vài tình huống ra đòn đáng chú ý, Smith lại để Rakic áp đảo hoàn toàn trong đa số tình huống đôi công. 

Thậm chí, theo thông số do UFC thống kê, Smith chỉ có duy nhất ... 9 đòn đánh hiệu quả trong suốt 3 hiệp đấu. Con số này quá chênh lệch với 44 cú ra đòn đáng kể từ Rakic, ở hiệp 3, Anthony Smith thậm chí không một lần nào đánh trúng được đối thủ.

Anthony Smith chịu trận hoàn toàn trước Alexandar Rakic. 

Trải qua những trận khổ đấu gần đây, Anthony Smith chỉ chiến thắng 1 trong 4 trận đấu. Dù lật lại kết quả những trận thắng trước Gustafsson hay Oezdemir, “The Lion Heart” cũng đều thua kém đối thủ về chỉ số đòn đánh đứng.

Sau hiệp đấu đầu tiên lãnh trọn hàng chục cú phá trụ từ Rakic, Smith tìm cách áp sát và sử dụng sở trường vật của mình. Tuy nhiên, đây cũng là lúc anh nhận ra đối thủ sở hữu sức mạnh và áp lực lớn hơn mình rất nhiều. 

“Ở hiệp 1, tôi đứng trong cự li đá của Rakic và ăn đủ. Vì thế tôi bắt đầu chuyển sang chơi grappling trước khi nhận ra điều đó sai lầm đến mức nào. Anh chàng này quá to so với tôi chưa kể sức khỏe vượt trội nữa.” – Smith mô tả về đối thủ. 

“Rakic giữ vị trí nằm trên và ghìm tôi xuống sàn chặt tới mức không có khoảng trống để thoát ra. Có lẽ, đây là điều đáng kể nhất tôi rút ra từ trận đấu này.” 

Rakic đã chứng tỏ bản thân không phải là kẻ dễ bắt nạt sau trận thua Volkan Oezdemir trước đó.

Trước khi thi đấu ở Light-Heavyweight, Anthony Smith đã là một võ sĩ hạng Middleweight. Tuy nhiên, thể hình của anh lại quá to lớn so với hạng cân trung. Nhưng khi chuyển lên hạng bán nặng, Smith lại bé hơn đa số các đối thủ của mình.

Trước thực tế này, tay đấm đến từ bang Iowa đang cân nhắc việc trở lại hạng cân cũ.

“Tôi không rõ, hạng 185lbs vẫn quá nguy hiểm. Tôi đang cân nhắc giữa việc ăn kiên, hạ cân hay nghỉ ngơi một thời gian để tăng thể trọng. Quyết định này sẽ cần thêm thời gian bởi nó sẽ thay đổi lối sống của tôi.” – Smith cho biết.

Anthony Smith đang trải qua 2 trận thua “hành xác” liên tiếp. 

“Dù không phải một kẻ thích kêu ca về việc có thêm hạng cân, nhưng trong một vài trận gần đây, suy nghĩ đó bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Tôi quá to so với hạng 185lbs và bắt đầu lao vào trận đấu với những gã to con hơn ở Light-Heavyweight.” 

“Có lẽ tôi cần suy nghĩ lại xem nên bắt đầu lại từ đâu, việc thua những gã mình nghĩ có thể chiến thắng thật là tồi tệ.” – Tay đấm từng tranh đai vô địch Light-Heavyweight cho biết.

Dù từng có suất tranh đai trước Jon Jones tại UFC 235, Anthony Smith không để lại nhiều dấu ấn ngoài tinh thần thi đấu kiên cường dù bị áp đảo. Tuy nhiên, điều đó là không đủ nếu anh muốn tiếp tục trụ lại top đầu và có cơ hội tranh đai trong thời gian sau này.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội