Tố bị "ép giá" tại sự kiện UFC Nhà Trắng, Jon Jones đòi được Dana White thanh lý hợp đồng
Jon Jones muốn làm rõ mọi chuyện.
Sau khi Giám đốc điều hành UFC Dana White tuyên bố vào cuối tuần qua rằng cựu vô địch hai hạng cân chưa bao giờ nằm trong danh sách cân nhắc để dẫn dắt thẻ đấu lịch sử tại Nhà Trắng vào tháng 6, Jones đã lên mạng xã hội để phản pháo.
Trong khi White thừa nhận UFC có đàm phán với Jones, ông cho biết đích thân ông đã nói với luật sư của Jones rằng một vị trí tại Nhà Trắng "sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra."
Để đáp trả, Jones khẳng định anh đã đàm phán với UFC cho đến tận vài ngày trước về việc trở lại cho thẻ đấu Nhà Trắng trước khi các cuộc đàm phán tài chính sụp đổ.
“Chào mọi người, tôi muốn giải quyết những bình luận của Dana White từ cuối tuần qua, vì sự thật rất quan trọng đối với tôi và người hâm mộ,” Jones viết trên X (trước đây là MXH Twitter).
“Dana, ông đã tỏ ra giận dữ về lý do tại sao tôi không có mặt trên thẻ đấu Nhà Trắng, nhưng hãy làm rõ một điều. Đội ngũ của tôi và tôi thực sự đã đàm phán với UFC cho trận đấu đó. Những cuộc đàm phán thực sự. Tôi thậm chí đã giảm mức giá ban đầu của mình xuống, và tôi nhận lại được gì? Tôi đã bị ép giá bèo bọt (lowballed)."
“Đúng, tôi bị viêm khớp háng và nó rất đau, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể thi đấu. Vậy hãy để tôi hiểu rõ điều này, nếu tôi chấp nhận lời đề nghị bèo bọt đó, đột nhiên hông của tôi sẽ ổn và tôi sẽ có mặt trên thẻ đấu Nhà Trắng? Thật vô lý. Tôi thậm chí đã tiếp nhận phương pháp điều trị bằng tế bào gốc (stem cell treatment) vào tuần trước để sẵn sàng cho sự kiện, và trại huấn luyện (training camp) đã được lên lịch bắt đầu vào hôm nay."
Jones từng được đồn đoán sẽ có một cuộc đối đầu siêu lợi nhuận với Alex Pereira sau khi cả hai võ sĩ đều yêu cầu kèo đấu này trong những tháng gần đây.
Cuối cùng, UFC đã cáp kèo Pereira đấu với Ciryl Gane trong một trận tranh đai hạng nặng tạm thời (interim heavyweight title) thay thế. Hậu quả của việc đàm phán đổ vỡ, Jones đã đi xa đến mức yêu cầu được giải phóng khỏi hợp đồng với UFC.
“Tôi hiểu các thỏa thuận kinh doanh đôi khi đổ vỡ, nhưng việc công khai nói những điều không đúng sự thật là không đúng,” Jones nói. “Sau tất cả những gì tôi đã cống hiến cho UFC, nghe rằng tôi đã ‘hết thời’ thật đáng thất vọng. Nhất là khi mới thứ Sáu đây thôi, UFC còn gọi cho tôi để cố đưa tôi vào thẻ đấu đó với một con số thấp hơn rất nhiều."
“Nếu UFC thực sự cảm thấy tôi đã hết thời, thì tôi trân trọng yêu cầu được giải phóng khỏi hợp đồng của mình ngay hôm nay. Không vòng vo, không trò chơi nào nữa. Cảm ơn những người hâm mộ thực sự đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Jon Jones từng giải nghệ sau khi UFC cố gắng cáp anh vào một trận hợp nhất đai vô địch hạng nặng (title unification bout) béo bở với Tom Aspinall. Giờ đây, có vẻ như Jones lại một lần nữa mâu thuẫn với UFC về những tuyên bố liên quan đến thẻ đấu Nhà Trắng và các vấn đề tài chính đằng sau nó.
