Trả giá bằng chiếc đai vô địch, Jiri Prochazka bị Joe Rogan mỉa mai vì "lòng thương hại"
Bình luận viên kỳ cựu Joe Rogan đã lên tiếng bác bỏ lời giải thích của Jiri Prochazka về thất bại knock-out (bị hạ đo ván) trước Carlos Ulberg tại sự kiện UFC 327. Rogan lập luận rằng, mặc dù ông hiểu góc nhìn của cựu vô địch, nhưng lời bào chữa này hoàn toàn không có sức thuyết phục trong môi trường thể thao đối kháng khắc nghiệt.
Prochazka đã đánh mất chiếc đai vô địch hạng bán nặng (light heavyweight - khoảng 93kg) đang vô chủ vào tay Ulberg tại Miami sau khi bị đấm gục bởi một cú móc trái (left hook) từ chính đối thủ đang bị thương của mình.
Ulberg đã bị đứt dây chằng chéo trước (torn ACL - một chấn thương đầu gối cực kỳ nghiêm trọng) trong lúc thi đấu nhưng vẫn xoay sở để tung ra đòn kết liễu mang lại chiến thắng đổi đời.
Ban đầu, Prochazka cho rằng trận thua là do anh nảy sinh lòng thương xót, nhưng sau đó đính chính rằng anh tưởng trọng tài chuẩn bị dừng trận đấu vì chấn thương đầu gối của Ulberg.
Trên sóng podcast cá nhân, Rogan đã mổ xẻ cả hai khía cạnh của tình huống này và cuối cùng đi đến kết luận giống như các nhà phân tích khác.
"Bạn phải nhìn nhận vấn đề theo hai hướng, một là từ góc độ của Jiri. Cậu ấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, trận đấu gần như đã kết thúc, đối phương đã bị thương," Rogan phân tích.
"Nhưng hãy nhìn từ góc độ của Carlos. Carlos Ulberg bị thương nặng, cậu ta không thể cử động chân, và trọng tài có lẽ sẽ cho dừng trận đấu giữa các hiệp. Rồi bùm, cậu ta đánh gục Jiri bằng một cú móc trái hiểm hóc".
Ông thẳng thắn chỉ ra trách nhiệm thuộc về ai trong việc để vuột mất chiến thắng và các khoản lợi nhuận truyền hình khổng lồ đi kèm đai vô địch.
"Rõ ràng là Jiri đã rất thất vọng, tôi thực sự nghĩ rằng cậu ấy đang rất bực tức. Nhưng điều đó không quan trọng, Carlos đã bắt thóp được cậu ấy, cậu ấy đã làm hỏng bét mọi chuyện. Đó là một phần của thể thao chiến đấu, bạn bắt buộc phải tàn nhẫn".
Rogan cũng thừa nhận sự phức tạp về mặt cảm xúc của kết quả này, nhưng không để điều đó làm thay đổi phán quyết của mình.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy tệ cho Jiri nhưng đồng thời cũng thấy tuyệt vời cho Carlos. Kiểu như, tôi hiểu mà, đó là một viên thuốc đắng rất khó nuốt. Tôi hiểu rằng bạn đã lùi lại, nhưng đối phương đã tìm ra cách để giành chiến thắng theo một kịch bản ngoạn mục nhất có thể. Tôi hiểu góc nhìn của Jiri rằng cậu ấy đã phạm sai lầm, lẽ ra cậu ấy có thể tấn công và khôn ngoan hơn, nhưng bạn không thể dùng đó làm lý do bào chữa được".
Ulberg hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối tốn kém tại Las Vegas và dự kiến sẽ không thể trở lại thi đấu thu lợi nhuận cho đến năm 2027.
