Tương lai nào cho Belal Muhammad sau hai trận thua liên tiếp ở UFC?
Belal Muhammad và “cơn đau đầu” sau UFC Qatar
UFC Qatar khép lại với nhiều nỗi buồn cho các võ sĩ, nhưng người chịu cú sốc lớn nhất phải là Belal Muhammad. Võ sĩ từng là nhà vô địch welterweight bước vào trận thứ chính với kỳ vọng xóa đi ký ức thất bại trước Jack Della Maddalena — trận đấu khiến anh mất chiếc đai đầu năm.
Thế nhưng ba hiệp đấu trước Ian Machado Garry lại trở thành cơn ác mộng tiếp theo. Garry áp đặt nhịp độ suốt 15 phút, trong khi Muhammad gần như không thể tạo được đột biến. Dù từ lâu bị đánh giá là thiếu hấp dẫn trong lối đánh, chiến thắng trước Garry sẽ là bước đệm lớn để anh níu giữ vị trí trong top đầu.
Kết quả cuối cùng: Garry thắng bằng điểm số đồng thuận.
Sau trận, Muhammad viết lên mạng xã hội:
“Chúng tôi đã không làm được. Cảm ơn Doha, cảm ơn đội ngũ, gia đình và những người luôn bên tôi. Cảm ơn tất cả những ai ủng hộ tôi… Alhamdulillah, tôi vẫn được đứng đây… chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
Chuỗi thua đầu tiên và con đường quay lại ngày càng khó khăn
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Belal rơi vào chuỗi hai trận thua liên tiếp. Không chỉ mất đai, anh còn bị chặn lại bởi một tay đấm trẻ đang lên mạnh mẽ. Cục diện welterweight lúc này cũng trở nên vô cùng nguy hiểm cho anh: Carlos Prates và Michael Morales tạo dấu ấn lớn ở UFC 322, còn Jack Della Maddalena thì nóng lòng tái xuất để giành lại những gì đã mất sau thất bại trước Islam Makhachev.
Với những biến động đó, con đường trở lại đỉnh cao của Belal trở nên dốc và hẹp hơn bao giờ hết.
Trận đấu hợp lý tiếp theo: Joaquin Buckley?
Một lựa chọn khả thi cho Belal có thể là cuộc đối đầu với Joaquin Buckley. “New Mansa” hiện đứng hạng 10 welterweight và mới nhận thất bại trước Kamaru Usman tại UFC Atlanta hồi tháng 6 — trận đấu chấm dứt chuỗi sáu trận thắng của anh.
Cuộc đối đầu Belal vs Buckley mang đến ý nghĩa quan trọng cho cả hai:
-
Với Buckley, đó là cơ hội khẳng định anh vẫn đủ sức cạnh tranh nhóm đầu.
-
Với Muhammad, đó là trận đấu cần thiết để không bị rơi khỏi top contender.
