UFC Vegas 115: Moicano tung đòn khoá siết mãn nhãn, ra yêu sách đòi đối thủ xịn hơn
Renato Moicano vừa chứng minh lý do tại sao anh vẫn là một trong những võ sĩ hạng nhẹ (lightweight - khoảng 70kg) hàng đầu thế giới với màn trình diễn chói sáng. Võ sĩ người Brazil đã tìm lại mạch chiến thắng bằng một trận đấu áp đảo hoàn toàn trước Chris Duncan tại sự kiện chính của UFC Vegas 115.
Đây là một thế trận một chiều từ đầu đến cuối. Moicano thiết lập sự áp đảo bằng những đòn đánh đứng (striking) từ rất sớm. Bức tường phòng ngự của Duncan vỡ vụn khi Moicano tung một cú đâm thọc (jab) bằng tay trước, nối tiếp là một cú móc trái trời giáng khiến đối thủ ngã gục xuống sàn.
Từ vị trí thuận lợi này, Moicano phô diễn kỹ năng địa chiến (grappling - vật và khóa siết) đẳng cấp thế giới. Anh kết thúc trận đấu bằng đòn siết cổ từ phía sau (rear-naked choke - một kỹ thuật siết mạch máu cổ buộc đối thủ đầu hàng) vào phút 3:14 của hiệp hai.
"Tôi dành mọi sự tôn trọng cho anh chàng này và các huấn luyện viên của anh ấy," Moicano chia sẻ sau trận. "Tôi buộc phải trở lại sau hai trận thua liên tiếp. Tôi từng đấu với Islam Makhachev - một trong những người giỏi nhất lịch sử, và tôi đã không muốn hạ knock-out Beneil Dariush nên anh ta mới thoát được."
Khả năng quyền Anh sắc bén đã giúp Moicano làm chủ thế trận. Anh kết hợp hoàn hảo giữa những cú đấm uy lực và các pha ra đòn phá trụ, đồng thời đan xen những nỗ lực quật ngã (takedown).
Khi Duncan đã kiệt sức và đổ máu đầm đìa ở hiệp hai, Moicano dễ dàng vòng ra sau lưng, khóa chặt cơ thể đối thủ (body triangle) và thực hiện đòn siết cổ kết liễu.
Dù vừa có một chiến thắng mãn nhãn, Moicano lại gây sốc trong cuộc phỏng vấn sau trận với những phát ngôn nhắm vào khán giả và sự toan tính sặc mùi tiền bạc.
"Với người hâm mộ ghét tôi, tôi yêu các bạn nhưng mặc kệ các bạn," Moicano văng tục. "Tốt nhất giải đấu hãy đưa cho tôi một đối thủ dễ xơi và có thứ hạng cao. Nếu không, tôi sẽ giải nghệ luôn. Tôi không muốn đấu với mấy gã vớ vẩn. Tôi đang kiếm được rất nhiều tiền từ YouTube. Hãy theo dõi kênh YouTube của tôi đi."
Luôn biết cách giải trí cả trong lồng bát giác lẫn khi cầm micro, Moicano đang tận dụng tối đa sức hút thương mại của mình. Với sự phát triển của truyền thông cá nhân, anh hiểu rõ giá trị kinh tế của bản thân và đang nhắm đến một đối thủ trong top 15 để tiếp tục gia tăng thù lao, hoặc sẵn sàng lùi về làm YouTube nếu lợi ích tài chính tại UFC không được đảm bảo.
