Waldo Cortes-Acosta hướng tới tranh đai hạng nặng sau cú KO tại UFC Qatar
Waldo Cortes-Acosta đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của hạng nặng UFC sau chiến thắng đầy uy lực tại UFC Fight Night 265 ở Doha, Qatar. Chỉ với hai ngày nhận kèo thay thế Serghei Spivac, Cortes-Acosta vẫn kịp bay sang Trung Đông và hạ gục Shamil Gaziev ngay trong hiệp 1, qua đó giành thêm một bonus và thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ tinh thần “ai cũng chơi – ở đâu cũng chiến”.
Điều đặc biệt: chỉ ba tuần trước đó tại Las Vegas, Cortes-Acosta từng dính một pha chọc mắt trong hiệp 1 trước Ante Delija, buộc anh phải ổn định lại trước khi tung cú knockout chớp nhoáng. Dù lịch thi đấu dày đặc, Cortes-Acosta vẫn không ngần ngại nhận kèo gấp – một minh chứng cho tinh thần chiến đấu mà anh muốn khắc vào di sản của mình.
“Tôi đồng ý vì tôi muốn xây dựng di sản cho bản thân,” Cortes-Acosta chia sẻ sau trận thắng. “Tôi muốn mọi người thấy tôi có thể làm gì ở hạng nặng. UFC ký với tôi để chiến đấu, và tôi sẵn sàng đấu với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn chiến đấu.”
Năm 2025 đánh dấu hành trình bùng nổ của võ sĩ người Dominican: thi đấu 5 lần, giành 4 thắng lợi, và chỉ thua duy nhất trước Sergei Pavlovich bằng quyết định trọng tài hồi tháng 8. Trong 8 trận gần nhất, anh chỉ sẩy chân một lần, thể hiện phong độ cực kỳ ổn định.
Không dừng lại ở đó, Cortes-Acosta còn công khai xin thêm một trận nữa trong năm nay, nhắm đến sự kiện cuối cùng của UFC vào tháng 12 tại Las Vegas. Anh thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng tranh đai hạng nặng nếu nhà vô địch Tom Aspinall không thể tái đấu với Ciryl Gane sau trận đấu “No Contest” gần đây.
“Nếu Tom Aspinall không muốn đấu lại với Ciryl Gane vì vấn đề ở mắt hay gì đó, tôi sẵn sàng thay thế,” Cortes-Acosta nói. “Nếu anh ấy không thấy thoải mái với trận tái đấu, hãy để tôi tranh đai. Tôi muốn thi đấu vào tháng 12, ngày 13, để tiếp tục xây dựng di sản và lịch sử của mình. Tôi đã sẵn sàng cho tất cả.”
Với tinh thần thách thức, khả năng thi đấu liên tục và phong cách mạnh mẽ, Cortes-Acosta đang nổi lên như một “ngựa ô” đầy nguy hiểm trong cuộc đua tranh đai hạng nặng. Dù UFC có để anh tranh đai ngay hay không, rõ ràng Waldo Cortes-Acosta đang bước rất nhanh trên con đường ghi tên mình vào bản đồ hạng nặng thế giới.
