BTC thẳng tay cắt micro nhà cựu vô địch hạng trung sau loạt phát ngôn gây tranh cãi hậu sự kiện UFC Houston
Có vẻ như ngay cả những nhà tổ chức của UFC cũng đã cảm thấy mệt mỏi khi phải lắng nghe Sean Strickland sau sự kiện UFC Houston.
Micro của Strickland đã bị tắt đột ngột và buổi họp báo sau trận đấu (post-fight press conference) của anh bị kết thúc chóng vánh vào tối muộn thứ Bảy (buổi trưa Chủ Nhật ngày 22/2 theo giờ Việt Nam).
Đây là một cảnh tượng hiếm thấy, đặc biệt là ngay sau khi Strickland vừa giành chiến thắng vang dội trước Anthony Hernandez trong trận đấu tâm điểm của UFC Houston, một chiến thắng giúp củng cố giá trị thương mại khổng lồ của anh.
Strickland, người vừa chặn đứng Hernandez bằng TKO (knock-out kỹ thuật, khi trọng tài can thiệp dừng trận vì đối thủ không thể tự vệ) ở hiệp thứ 3 để chính thức trở lại cuộc đua tranh chức vô địch hạng trung, đã phát biểu trong khoảng bảy phút tại buổi họp báo.
Trong khoảng thời gian này, anh đã đưa ra vô số lời lẽ thô tục và kỳ thị đồng tính, bao gồm cả tuyên bố hùng hồn: "Tôi sẽ chế giễu những kẻ đồng tính bất cứ khi nào có cơ hội".
Điều này không có gì mới mẻ đối với Strickland. Võ sĩ 34 tuổi người Mỹ đã biến việc tạo ra những tranh cãi nảy lửa thành "thương hiệu" hái ra tiền trong suốt quá trình thăng tiến tại UFC.
Các buổi họp báo thường đóng vai trò như bục diễn thuyết để anh chỉ trích các vấn đề xã hội đương thời và phun ra những lời lẽ thù hận nhắm vào nhiều nhóm người thiểu số khác nhau.
Ngay trước buổi họp báo của Strickland vào Chủ Nhật, CEO của UFC là Dana White đã gọi những cơn bộc phát của cựu vô địch hạng trung là "một cơn ác mộng". Tuy nhiên, vị sếp lớn này lại đổ lỗi cho giới truyền thông vì đã gài bẫy, lôi kéo Strickland vào những chủ đề nhạy cảm như màn trình diễn của ca sĩ Bad Bunny tại Super Bowl 60.
Thực tế là chính Strickland đã tự mình khơi mào chủ đề đó bằng một bài phát biểu mang tính kỳ thị đồng tính sâu sắc tại buổi họp báo trước sự kiện (Media Day) UFC Houston vào thứ Năm.
Tuy nhiên, lần này có vẻ như UFC đã không thể chịu đựng thêm. Strickland, không hề nao núng, tiếp tục trả lời các câu hỏi và thậm chí còn răn đe các nhân viên quan hệ công chúng của UFC bằng câu chửi thề: "Bình tĩnh đi, mấy gã UFC chết tiệt", trước khi tiếp tục nói về một trận đấu triệu đô với Khamzat Chimaev.
Trên luồng phát sóng trực tiếp buổi họp báo của UFC, khán giả hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ lời bình luận nào của Strickland nữa.
Chiến thắng trước Hernandez tại UFC Houston đưa thành tích của cựu vương lên 2 thắng - 2 thua trong bốn lần thượng đài gần nhất trên lồng bát giác.
Anh bước vào trận đấu gặp Hernandez với tư cách là võ sĩ xếp hạng thứ 3 của hạng trung. Điều đó đồng nghĩa với việc, bất chấp những rắc rối truyền thông liên tục bủa vây, "gà đẻ trứng vàng" Strickland rất có thể sẽ được xếp lịch cho một trận đấu bom tấn tiếp theo.
