Carlos Condit có khả năng từ bỏ MMA vì chấn thương não

thứ hai 5-9-2016 12:18:08 +07:00 0 bình luận
Những vấn đề về chấn thương não đang trở thành điểm nóng trong môn MMA. Carlos Condit có vẻ sẽ là người tiếp theo phải rời lồng bát giác vì điều này.

Carlos Condit (30-10 MMA, 7-6 UFC) đã để thua trong trận đấu gần đây nhất với Demian Maia (24-6 MMA, 18-6 UFC) bởi đòn siết cổ sau (rear-naked choke) chỉ trong chưa đầy hai phút kể từ khi tiếng chuông hiệp một bắt đầu. Trong buổi họp báo sau trận thua, Condit đã bày tỏ ý định giã từ sự nghiệp thi đấu MMA.

Lý do mà Condit đưa ra là anh cảm thấy "không chắc mình có còn thuộc về nơi này (lồng bát giác) nữa hay không". Tuy nhiên theo nhiều quan sát, lý do thực sự khiến Condit muốn chấm dứt sự nghiệp có thể bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe của anh.  

"Thực tế Carlos Condit đã bắt đầu thi đấu từ năm 15 tuổi, và đã chịu rất nhiều chấn thương từ thời điểm đó. Nhất là những vấn đề về chấn động não," Quản lý Malki Kawa chia sẻ trong một phỏng vấn gần đây với Chael Sonnen.

"Carlos đã chịu rất nhiều đòn đánh nặng vào đầu. Cứ sau mỗi trận đấu chúng tôi đều phải kiểm tra lại sức khỏe cho Carlos, xem những trận đấu có để lại tổn hại gì cho não bộ của cậu ấy hay không."

"Khán giả và các võ sĩ sẽ cho rằng cú đấm mà Maia tung ra chỉ khiến Carlos bị đau, buộc phải thay đổi tư thế, đưa lưng về phía đối thủ và khiến Maia thắng bằng submission. Không, với vai trò của một nhà quản lý, góc nhìn của tôi khác thế. Tôi nhìn thấy một Carlos lại bị thương trong lồng sắt."

Cú đấm đã buộc Carlos Condit phải đưa lưng về phía Maia:

>

"Và làm sao tôi có thể giữ Carlos theo nghiệp MMA một khi cậu ấy đến, nói với tôi rằng cậu ấy không thể thi đấu nữa bởi cậu ấy không muốn bộ não bị tổn thương thêm? Tôi không phải là loại quản lý chỉ biết bán máu võ sĩ," Malki nói.

Đây không phải lần đầu đội ngũ hậu trường của Carlos Condit tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của võ sĩ 32 tuổi. Trước đó, HLV Mike Winkeljohn đã phàn nàn sau trận tranh đai giữa Condit và Lawler (UFC 195):

"Chúng tôi không cần danh hiệu Fight of the Night. Cái danh hiệu đó chẳng có nghĩa lý gì nếu võ sĩ của chúng tôi dính quá nhiều tổn thương, nhất vào vùng đầu. Cái giá $50.000 có đủ để chữa trị cho tất cả những hệ quả mà những cú đấm đó gây ra không?"

"Tôi biết, dù là võ sĩ hay fan hâm mộ, ai cũng luôn mong đợi một trận đấu quyết liệt. Nhưng cái giá phải trả cho nó là quá đắt, rất đắt so với tiền thưởng từ mỗi danh hiệu."

"Một cách chân thành nhất, tôi mong các võ sĩ của mình không phải chịu bất cứ thương tật gì khi họ nghỉ hưu."

Carlos Condit gặp Robbie Lawler tại UFC 195

Những ảnh hưởng từ chấn động não đang trở nên trầm trọng hơn cho Carlos Condit. Quản lý Malki Kawa cho biết Carlos thỉnh thoảng có những cơn đau đầu khá nghiêm trọng vào buổi sáng sớm. Những triệu chứng khác của chấn động não cũng đã khiến anh phải thực hiện lịch khám với bác sĩ.

Dù đáng buồn, cũng cần thông cảm cho Carlos Condit nếu cựu vương hạng Welterweight quyết định rời lồng bát giác để tránh thêm những tổn hại nghiêm trọng cho não bộ của anh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội