Carlos Condit muốn giã từ sàn đấu sau trận thua Demian Maia

chủ nhật 28-8-2016 13:53:48 +07:00 0 bình luận
Sự nghiệp của Carlos Condit có khả năng sẽ chấm dứt sau trận thua đau đớn chỉ trong chưa đầy 2 phút trước Demian Maia tại UFC Fight Night Vancouver

Sự nghiệp của Carlos Condit có khả năng sẽ chấm dứt sau trận thua chỉ trong chưa đầy 2 phút trước Demian Maia tại UFC Fight Night Vancouver.

"Tôi không biết mình còn có thể đánh như một võ sĩ nữa hay không..." Carlos Condit nói trong buổi họp báo sau sự kiện. "Tôi đã ở vị trí này quá lâu rồi."

"Tôi rất nỗ lực để giữ vững phong độ của một võ sĩ top đầu trong gần một thập kỷ. Điều đó từng rất vui, rất tuyệt vời. Ý chí và niềm tự hào đó đã đi theo tôi trong suốt thời gian luyện võ. Trong nhiều năm, tôi đã chiến đấu và sống cho tình yêu võ thuật của mình... Nhưng giờ thì tôi cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Tôi không biết mình có còn thuộc về nơi đây hay không. Tôi không biết nữa..."

Condit đã bị buộc phải tap out sau 1:52 hiệp 1

Condit (30-10 MMA, 7-6 UFC) đã để thua trong trận đấu gần đây nhất với Demian Maia (24-6 MMA, 18-6 UFC) bằng rear-naked choke chỉ trong chưa đầy hai phút kể từ khi tiếng chuông hiệp một bắt đầu.

Trước đó, Condit đã từng có ý định rời khỏi sàn đấu sau trận thua rất sít sao bằng tính điểm không đồng thuận với cựu vương Robbie Lawler tại UFC 192 tháng 1 vừa qua.

Thất bại trước Maia đẩy số trận thua của Condit lên con số 5 trong tổng số 7 trận gần đây. Có điều, tất cả những trận thua ấy đều là trước những đối thủ sừng sỏ nhất của hạng cân 170 pound. 'The Natural Born Killer' đã bị takedown quá sớm trong hiệp 1, trước khi bị đẩy vào thế khóa bởi Demian Maia - một trong những võ sĩ có trình độ Jiu-jitsu cao nhất từng góp mặt tại UFC. 

Condit cho biết anh không ngạc nhiên bởi kỹ thuật đánh nằm (ground game) xuất sắc của đối thủ, nhưng anh rất ấn tượng trước sự khéo léo trong việc kết hợp các kỹ thuật của Demian Maia:

"Demian Maia là một võ sĩ Jiu-jitsu tài ba. Đầu tiên anh ấy đấm tôi khi đang ở thế half guard, tôi đã không ngờ tới việc này. Vì thế, khi Demian cưỡi lên, tôi đã xoay lưng lại để không bị đấm. Tôi cố lăn sang một bên trước khi anh ấy bắt được tôi bằng đòn submission."

"Demian đã kết hợp khả năng striking và kỹ năng địa chiến một cách tuyệt vời. Đó là lý do anh ấy trở thành một võ sĩ xuất sắc đến thế."

Dù vậy, việc phải giải nghệ sau khi trải qua trận thua có thời gian ngắn nhất trong đời không hề dễ dàng với Condit.

"Việc nghỉ hưu đã nằm trong dự kiến của tôi trong một thời gian," Condit nói. "Nhưng tôi không chắc trận thua này có là một bài ca vĩnh biệt cho tôi hay không. Tôi ghét việc phải nghỉ hưu với một trận thua như thế này. Tôi muốn được thượng đài và đánh đấm ra trò cơ."

Carlos Condit trong buổi họp báo hậu UFC FN Vancouver

Condit đã cảm thấy bị thương bởi cú đấm ở thế half guard - đó là tác nhân lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định đưa lưng về phía Maia của anh. Theo Condit, một sự nghiệp dài với quá nhiều vết thương là nguyên nhân khiến anh không thể chịu đòn như xưa, và đó cũng là lý do anh muốn giải nghệ:

"Tôi đã có một nghiệp đấu võ không nhẹ nhàng gì. Quá nhiều chấn thương. Nói thật thì giờ tôi cũng không dám chắc mình có thể nhận bao nhiêu đòn đấm nữa."

"Tôi sẽ thảo luận với ban huấn luyện và vợ tôi để chắc chắn về những gì tôi sẽ làm trong thời gian tới."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội