Chàng "Dương Quá" đem huy chương Brazilian Jiu Jitsu về Hà Nội

thứ ba 21-2-2017 7:42:51 +07:00 0 bình luận
Lương Nguyễn Đức Trung của BJJ Hanoi là võ sĩ khuyết tật đầu tiên có mặt tại giải Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open cuối tuần qua.

Lương Nguyễn Đức Trung của BJJ Hanoi là võ sĩ khuyết tật đầu tiên có mặt tại giải Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open cuối tuần qua.

Sáng thứ bảy, giải Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open. Hạng cân đầu tiên của nam, đai trắng 55kg, thi đấu Brazilian Jiu Jitsu với võ phục (Gi) đã bắt đầu trao huy chương.

Người đeo trên cổ chiếc huy chương vàng, đứng ở vị trí cao nhất của bậc trao giải có vẻ hơi ngượng nghịu nhưng vẫn cười tươi, ống tay áo bên phải xắn gọn gàng, trùm qua cánh tay chỉ còn đến khuỷu. Hôm sau, vẫn chàng trai đó, trong bộ rashguard, được trao huy chương bạc cho hạng cân 55kg đai trắng của thể thức không mặc võ phục (No-Gi).

Chàng "Dương Quá" đã mang hai chiếc huy chương, một vàng, một bạc về Hà Nội ấy tên là Lương Nguyễn Đức Trung.

Lương Nguyễn Đức Trung nhận HCV đai trắng 55kg Gi (nguồn NVCC)

"Dương Quá"... siêu may mắn!

Ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt chàng trai khuyết tật Lương Nguyễn Đức Trung chắc chắn là tinh thần lạc quan.

Làm công việc điều phối giao nhận văn phòng phẩm, Đức Trung cho biết việc rèn luyện võ thuật là đam mê của anh ngay từ nhỏ, và rất may mắn, Đức Trung có được sự cổ vũ từ gia đình. Ngoài Brazilian Jiu Jitsu (BJJ), Đức Trung còn học cả Muay Thái và Judo, nhưng anh đam mê kỹ thuật BJJ hơn cả.

"Mình mới học BJJ được 1 năm", Lương Nguyễn Đức Trung chia sẻ cùng Webthethao.vn. 

Vẫn với giọng kể lạc quan, chàng "Dương Quá" của BJJ thừa nhận con đường đến với võ thuật của anh tràn ngập những bất ngờ thú vị. Ban đầu, Lương Nguyễn Đức Trung chọn lựa Brazilian Jiu Jitsu là bởi ấn tượng với khả năng kiểm soát đối thủ, khả năng địa chiến và vào thế khóa siết như BJJ.

"BJJ Hanoi có hai lớp, một lớp cơ bản, một lớp nâng cao. Mình vào luôn lớp nâng cao cho... gần nhà," Đức Trung bộc bạch. "Lúc mới vào, thầy cũng bảo mình rằng học cùng với lớp nâng cao sẽ rất khó, nhất là khi mình vừa không có kinh nghiệm gì cả, lại vừa không được toàn vẹn như mọi người. Nhưng càng tập, mình càng tin rằng mình sẽ làm được."

Lương Nguyễn Đức Trung (hàng dưới, ngoài cùng bên trái) và các đồng đội tại BJJ Hanoi (nguồn FB BJJ Hanoi)

Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open - Chuyến vào Nam đáng nhớ

Việc Lương Nguyễn Đức Trung nằm trong danh sách đăng ký thi đấu Saigon Brazilian Jiu Jitsu Open có phần ngẫu nhiên, bởi ban đầu nguyện vọng của Đức Trung chỉ là để cùng tập luyện với đồng đội. Thế mà cuối cùng, khi cầm hai chiếc huy chương, một vàng, một bạc về nhà, "Dương Quá" lại trở thành người sở hữu nhiều huy chương nhất của BJJ Hanoi.

"May lắm, vì hạng cân của mình nhẹ quá, ít cạnh tranh, dễ hơn các hạng cân khác nhiều," Đức Trung cho biết.

Sau một ngày nghỉ ngơi và tham quan khu vực thảm đấu, Lương Nguyễn Đức Trung bước vào thi đấu ở hạng cân đầu tiên của nam, đai trắng 55kg thể thức mang võ phục (Gi). Cùng hạng cân, Đức Trung nhớ nhất hai người: bạn Trần Nguyễn Nguyên Sơn của Kimura BJJ Saigon (HC Đồng đai trắng 55kg Gi) và anh Trần Trọng Khương Dominic của Arete Brazilian Jiu Jitsu (HC Bạc đai trắng 55kg Gi, HC Đồng đai trắng 55kg No-Gi).

"Mình rất bất ngờ khi biết Sơn chỉ học Jiu Jitsu 6 tháng đã lên sàn, mà lại còn đấu rất sung," Đức Trung cho biết. "Anh Việt kiều Dominic thì có kinh nghiệm, kỹ thuật rất tốt, nếu không phải trận trước anh ấy đã mất sức chắc mình khó mà thắng."

Ngày tiếp theo, tiếp tục thi đấu ở hạng 55kg theo thể thức không mang võ phục No-Gi, Đức Trung đành phải nhường huy chương vàng cho võ sĩ Nguyễn Kế Nhơn của Saigon Sport Club. Là một trong số những võ sĩ Muay Thái hàng đầu Việt Nam, dù chuyển sang địa chiến bằng Brazilian Jiu Jitsu và như chính anh Nhơn bộc bạch sau trận đấu "chỉ biết mỗi guillotine thôi, không xài là chết", nhưng người giành HCV vẫn quá nhanh và khỏe so với Đức Trung.

"Nhớ nhất là lúc vào trận chào nhau," Đức Trung kể lại. "Mình định đưa nắm đấm lên để chạm vào nắm đấm của ảnh, chào nhau theo kiểu BJJ. Nào ngờ ảnh chắp tay chào kiểu Muay Thái. Mình cũng chắp tay kiểu Muay chào đáp lại vậy."

Từ trái qua phải: Lương Nguyễn Đức Trung (Bạc), Nguyễn Kế Nhơn (Vàng), Trần Trọng Khương Dominic (Đồng) (nguồn NVCC)

Vừa trở lại Hà Nội, Lương Nguyễn Đức Trung đã lại tất bật với công việc và dành thời gian chăm lo gia đình nhỏ của mình, nhất là cậu con trai mới 4 tháng tuổi. Đề cập về sự phát triển của Brazilian Jiu Jitsu tại miền Bắc, "Dương Quá" Đức Trung tỏ ra rất lạc quan.

"Phong trào ở ngoài này không được hoành tráng như trong Nam, nhưng càng ngày càng có nhiều bạn trẻ, nhiều gương mặt mới tìm đến với BJJ. Trẻ nhất mình từng thấy có cả một bạn mới lớp 8, đi tập cùng bố... Thế nên mình tin rằng trong những năm tới, BJJ sẽ còn phát triển hơn nữa."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội