Jose Aldo đã "cài gián điệp" trong phòng tập của Frankie Edgar

thứ năm 21-7-2016 12:10:12 +07:00 0 bình luận
Tại UFC 200, Jose Aldo đã giành chiến thắng trước Frankie Edgar và trở thành nhà vô địch interim - một chiến thắng nhờ "gián điệp phòng tập".

Tại UFC 200, Jose Aldo đã giành chiến thắng trước Frankie Edgar và trở thành nhà vô địch interim - một chiến thắng mà nhờ đó vai trò của "gián điệp phòng tập" lần đầu tiên được đề cập đến.

Trong một buổi nói chuyện với giới phóng viên, người đang sở hữu đai interim hạng lông (Featherweight) đã tiết lộ:

"Trong trận đấu đó, nếu tôi tiếp tục đá, Edgar sẽ có cơ hội takedown." - Aldo nói - "Chúng tôi có vài gián điệp ở phòng tập của Edgar, những người đã tập luyện gần anh ấy suốt một tuần trước trận đấu. Họ luôn kể lại những gì đang diễn ra. Tôi biết Edgar đã tập luyện phản đòn đá, vì thế tôi cần dùng đến những cú đấm trái."

Jose Aldo nhờ gián điệp mới thắng được Frankie Edgar?

Dưới áp lực của các phóng viên, Aldo tiếp tục phải khẳng định:

"Đương nhiên là chúng tôi có gián điệp. Nếu không tại sao tôi lại không đá? Đòn đá là bản năng của tôi."

Những đòn đá là một trong những vũ khí chủ đạo của Aldo khi anh cần phòng thủ. Trong trận thắng trước Ricardo Lamas, Aldo tung ra 22 cú đá. Hay như trận gặp Urijah Faber, con số đó là 29. Thế nhưng, trong suốt 5 hiệp đấu với Frankie Edgar tại UFC 200, Jose Aldo chỉ ra đúng 4 đòn đá . 

José Aldo (26-2 MMA, 8-1 UFC) võ sĩ Brazil sinh năm 1986, được coi là một trong những võ sĩ MMA xuất sắc nhất thế giới. Aldo là nhà vô địch hạng lông đầu tiên của UFC và có chuỗi trận bảo vệ đai thành công nhiều thứ 4 trong lịch sử UFC (7 trận). 

Chiến thắng trước Frankie Edgar tại UFC 200 là lần thứ 2 Aldo đánh bại Edgar. Lần đối đầu trước tại UFC 156 vào năm 2013, Aldo cũng giành thắng lợi bằng tính điểm sau 5 hiệp đấu. 

Aldo nói thêm về hệ thống gián điệp của mình:

"Chúng tôi luôn có quan hệ rất tốt với những người Brazil ở những phòng tập khác. Khi bắt đầu quá trình tập huấn, tôi cũng đã có một danh sách những người sẽ tập cùng với đối thủ của tôi. Nếu ai đó có thể để ý đến những gì đối thủ của tôi đang tập luyện, chúng tôi sẽ theo đuổi anh ta và nhờ trợ giúp, bởi điều đó rất quan trọng trước mỗi trận đấu."

Ngạc nhiên là sau khi biết về việc này, HLV của Frankie Edgar - Mark Henry - tỏ ra không mấy bận tâm:

"Tôi không quan tâm đến điều đó. Vấn đề gián điệp, nếu có, sẽ là điều cuối cùng mà tôi chú ý trong khóa huấn luyện của Frankie (Edgar). Thay vì đi bắt gián điệp, chúng tôi còn quá nhiều sai lầm trong trận đấu cần phải điều chỉnh."

"Tôi tin rằng sai lầm của tôi là đã không lập ra một chiến thuật hợp lý cho Frankie. Việc Aldo làm gì không thật sự quan trọng." - Mark Henry nói tiếp - "Tôi đáng lẽ đã phải "khôn" hơn. Ngay sau trận đấu, tôi đã phát hiện đến 20 điểm bất hợp lý mà tới đây tôi sẽ phải cùng sửa với võ sĩ của tôi."

Mark Henry cũng tiết lộ rằng ông đã phá vỡ thói quen xem lại băng ghi hình trận đấu của Frankie Edgar kể từ sau UFC 200:

"Tôi sẽ không xem lại trận đấu đó (UFC 200), trừ phi Frankie cần đối đầu với Aldo một lần nữa. Thú thật, sai lầm chủ yếu trong trận đó vẫn là của tôi, và tôi sẽ không phủ nhận việc mình đã khiến Frankie thất vọng."

Frankie Edgar và phía sau anh là HLV Mark Henry

Nhiều khán giả lại có cái nhìn khác về vấn đề gián điệp. Trong một topic đang rất hot về scandal gián điệp của Aldo trên trang reddit, một account với nickname Spennelli đã bình luận: 

"Aldo thật sự cần gián điệp để biết rằng một võ sĩ giỏi vật như Edgar sẽ tìm cách takedown anh ta nếu Aldo cố ra đòn đá? Thôi đi, Edgar đã đánh ở UFC đến 9 năm nay, ai mà chẳng biết Edgar nổi tiếng nhờ kĩ năng vật và takedown. Gián điệp cỡ đó thì hơi bị "đuối" so với yêu cầu."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội