UFC sẽ phải chi bộn tiền nếu muốn Jose Aldo tiếp tục thi đấu

thứ bảy 15-10-2016 13:49:30 +07:00 0 bình luận
Trò chuyện với báo chí, Aldo đã khẳng định: nếu bằng một cách nào đó UFC thuyết phục được anh thượng đài trở lại, những ông chủ sẽ phải chi một cái giá lớn.

Cựu vương - người đang giữ đai Interim hạng Featherweight José Aldo từng năm lần bảy lượt khẳng định mình sẽ đi đến cùng để chấm dứt hợp đồng với UFC. Nhưng có vẻ tình thế đang thuận lợi hơn cho UFC, khi Aldo không còn quá gay gắt như những ngày đầu biết tin nhà ĐKVĐ Featherweight McGregor một lần nữa "né" khỏi trận bảo vệ đai.

Aldo dự định sẽ có mặt tại Las Vegas vào 19/10 để thảo luận với UFC về việc đi hay ở.

Jose Aldo đã thống trị hạng Featherweight cho đến khi anh gục ngã dưới cú knockout 13 giây của Conor McGregor

"Việc mất đai đã thay đổi suy nghĩ của tôi," Aldo cho biết trong cuộc phỏng vấn với MMA Fighting. "Những người quen biết tôi đều hiểu rằng tôi từng thượng đài vì danh dự của mình, vì tôi muốn được ghi danh vào lịch sử. Giờ tôi không thể nghĩ như thế nữa. Khi tôi mất ngôi vô địch, tôi đã phải nhìn thẳng vào thực tế: Chiếc đai vô địch chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Nếu tôi tiếp tục thi đấu ở UFC, tôi sẽ khẳng định lại một lần nữa, tôi muốn nhìn thấy UFC chồng tiền đến trước mặt tôi. Tất cả những giá trị võ đạo ngày xưa đều đảo lộn cả rồi. Bây giờ, không cần phải trở thành người tốt và cư xử đúng tinh thần thể thao nữa. Cách làm đúng là phải nhổ vào mặt người ta, chơi cocain hay cần sa, ném chai nước, gọi người khác bằng những biệt danh xúc phạm, không xuất hiện ở những buổi họp báo. Đó mới là những gì mà các võ sĩ Brazil nên làm."

"Cuối cùng, chỉ còn tiền là có ý nghĩa," Aldo chua chát nói.

Với việc Dana White đã gợi ý Jose Aldo đấu với Max Holloway hay Anthony Pettis thay vì nghỉ hưu, Aldo tỏ ra không có hứng thú gì với việc đối đầu Holloway - thay vì thế, anh lựa chọn Pettis. Aldo giải thích:

"Lúc tôi nói tôi sẽ chỉ thượng đài vì tiền, tôi sẽ làm đúng như thế. Holloway không phải là cái tên đủ hút khách. Vì thế câu trả lời sẽ là "không" cho Holloway, dù anh ta có thắng đến 8 trận đi chăng nữa. Bao nhiêu người thắng 10, 15 trận vẫn chưa có cơ hội tranh đai, Holloway đã là gì? Vì thế, nếu buộc phải chọn, tôi sẽ chọn Pettis."

"Rất nhiều khán giả ở Brazil từng mong chờ trận đấu giữa tôi và Pettis, đó mới là trận đấu ra tiền."

Highlight sự nghiệp của Jose Aldo:

>

Vẫn còn chưa chắc chắn UFC có thể đưa ra điều gì để Jose Aldo đổi ý về việc nghỉ hưu. Tuy nhiên với 7 trận bảo vệ đai Featherweight tại UFC, 3 trận bảo vệ đai tại WEC, từng đứng thứ nhất trên BXH Pound-for-pound, Aldo vẫn có thể tự hào về bản thân như một trong những võ sĩ xuất sắc nhất từng có mặt tại giải MMA số 1 thế giới.

"Tôi mong khán giả sẽ nhớ đến tôi như một võ sĩ giỏi," Aldo nói. "Tôi luôn cố gắng hết mình trên sàn đấu và giành chiếc đai vô địch cho các fan hâm mộ của tôi."

"Tôi bước vào UFC như một gã võ sĩ có nick name "Mặt sẹo" (Scarface), và bước ra với hình ảnh của một nhà vô địch. Điều đó khiến tôi tự hào. Tôi muốn giữ nguyên hình ảnh đó. Tôi sẽ không quên ngẩng cao đầu, bởi tôi muốn ra đi với tư cách là một người cầm đai và vĩnh viễn là một nhà vô địch."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội