Rumble muốn tái đấu Daniel Comier, còn Jon Jones "cứ đợi đấy"

thứ hai 22-8-2016 17:49:57 +07:00 0 bình luận
Trong buổi họp báo sau sự kiện UFC 202, Anthony Johnson đã chắc chắn rằng mình sẽ là người tiếp theo cho trận tranh đai vô địch.

Trong buổi họp báo sau sự kiện UFC 202, Anthony Johnson đã chắc chắn rằng mình sẽ là người tiếp theo cho trận tranh đai vô địch Light Heavyweight. Còn với Jon Jones, người đang giữ đai interim ở hạng cân này, câu trả lời là: "Cứ đợi đấy!".

'Rumble' Johnson (22-5 MMA, 13-5 UFC) đã có trận knockout thứ 3 liên tiếp của mình với chiến thắng chỉ trong 13 giây trước Glover Teixeira (25-5 MMA, 8-3 UFC) bằng đòn uppercut trái khủng khiếp. Trận thắng 13 giây này cũng nâng kỷ lục về số trận thắng dưới một phút của 'Rumble' lên 5 trận, và theo Anthony Johnson, chiến thắng này đã là quá đủ để anh có trận tranh đai vô địch với Daniel Cormier.

Clip: xem pha knockout 13 giây của Anthony Johnson trước Glover Teixeira

>

"Không hẳn là trong 13 giây. Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ knockout anh ấy," Johnson nói. "Tôi đã tưởng tượng một kịch bản của trận đấu, và nói với HLV rằng nếu tôi có thể knockout Glover, tôi sẽ làm điều đó với một cú uppercut. Và, như mọi người cũng biết đấy, cú uppercut đã làm nên chuyện."

Trận đấu đầu tiên giữa Anthony Johnson và Daniel Cormier diễn ra tại UFC 187 vào tháng 5/2015 để tranh đai Light Heavyweight. Johnson tấn công trước với một cú overhand đã knockdown Cormier. Nhưng không như những đối thủ trước của 'Rumble', DC trụ lại cú đấm trời giáng trước khi kéo Johnson xuống sàn và kết thúc trận đấu ở hiệp 3 bằng submission.

Cormier cũng là người duy nhất đánh bại Johnson kể từ khi 'Rumble' trở lại UFC vào tháng 4/2014. Johnson cho biết anh đã rất mong đợi một trận tái đấu với DC, và hy vọng trận đấu đó sẽ có một kết quả khác.

"Tôi muốn có một cơ hội thứ 2," Johnson nói. "Kể từ khi trở lại UFC, mục tiêu của tôi là khiêu chiến những đối thủ mạnh nhất. Nếu có cơ hội cho một trận tranh đai nữa, tôi sẽ thượng đài và chinh phục nó."

Anthony Johnson (quần đỏ) và Daniel Cormier (quần đen) tại UFC 187

"Trong trận trước, Daniel đã trúng cú overhand. Tôi biết cú đấm đó không hề nhẹ. Vậy mà anh ấy vẫn chịu được nó và tiếp tục chiến đấu như một người đàn ông. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi những người khác đáng lẽ đã phải gục sau cú đấm đó."

Khi được hỏi về thời gian và địa điểm cho trận tái đấu, 'Rumble' muốn nó sẽ diễn ra tại UFC 205 New York cuối năm nay. Nhưng đang có rất nhiều võ sĩ muốn một suất trong sự kiện này, nên không có gì bảo đảm rằng trận tranh đai Light Heavyweight sẽ có mặt tại New York cả.

Còn về Jon Jones - người đang giữ đai Interim mới được "minh oan" gần đây sau scandal dùng chất cấm tại UFC 200, Johnson tỏ ra đã thiếu kiên nhẫn:

"Không. Tôi không nghĩ rằng Jon Jones xứng đáng được ưu tiên. Nếu ưu tiên thì họ nên ưu tiên Daniel và tôi trước. Daniel muốn đấu với tôi, tôi cũng muốn đấu với Daniel. Jon Jones thì cứ đợi đấy cũng được."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội